Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên   

                    Thứ 2 tuan XXI.jpg                         

Lời Chúa: Mt 23, 13. 15- 22

(13) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (15) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.

(16) "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Ðền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Ðền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc". (17) Ðồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Ðền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? (18) Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc". (19) Ðồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? (20) Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. (21) Và ai chỉ Ðền Thờ mà thề, là chỉ Ðền Thờ và Ðấng ngự ở đó mà thề. (22) Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

Suy Niệm:

Hôm nay Giáo Hội hân hoan mừng kính lễ Thánh Augustino, Tiến sĩ Hội Thánh, vị thánh đầy tội lỗi nhưng nhờ nhân đức của người mẹ là thánh Monica ngày đêm cầu nguyện, khóc lóc van xin ơn Chúa hoán cải con mình và Chúa đã nhận lời bà sau mười tám năm hy sinh tất cả để con được vào đạo thánh Chúa. Khi chịu phép Thánh Tẩy rồi, Augustino đã sống rất thánh thiện. Thánh nhân đã có công chống lại các lạc giáo Ma-nét, chủ trương thuyết Nhị nguyên, lạc giáo Pê-la-gi-ô hiểu sai về ân sủng và lạc giáo Đô-nát. Nhờ ngài đã cống hiến tư tưởng, sức lực cho Giáo Hội mà ngày nay chúng ta có một thuyết giáo vững mạnh để giúp nhau sống vững đức tin Công Giáo.

Thường tình của con người, ai cũng muốn mình được khen, được nể, được tâng bốc chứ không ai muốn người khác đụng đến khuyết điểm của mình. Có những lỗi rành rành ra đó ai cũng biết nhưng người ta vẫn cố che, cố đậy để không mất thanh danh mình. Bên cạnh đó thì cái giả cũng thi nhau xuất hiện. Có lần đi vào quán cơm giá rẻ dành cho công nhân nghèo, tôi giật mình vì có người tuổi trung niên, tay đeo nhẫn vàng cồm cộm bước vào mua vé lấy cơm. Chị bên cạnh tôi vui miệng hỏi: “Ủa đeo nhẫn vàng nổi ngón tay mà cũng chịu vào ăn quán này à!”. Chú vui vẻ đáp lại: “Nhẫn giả đó Dì ơi, đeo cho người khác khỏi khinh mình ấy mà!”. Tôi nghe xong cũng phì cười với chú, chẳng biết lời nói đó là giả hay thật, thật hay giả!!!

Trở về với bài Tin Mừng, chúng ta thấy phần này tiếp nối với đoạn Tin Mừng Thứ bảy tuần trước, Chúa  Giêsu nói với đám đông dân chúng và các môn đệ: hãy nghe lời những người kinh sư và Pharisêu giảng dạy nhưng đừng làm theo những hành động của họ vì họ nói mà không làm.

Hôm nay chúng ta lại nghe tiếng Chúa Giêsu đau lòng khiển trách mạnh với người Kinh sư và Pharisêu về những sự giả hình cũng như sự dẫn đường mù quáng của họ: “ Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để cho họ vào”. Thật đáng buồn cho họ, vì họ đã thêm bao điều luật nhỏ nhoi khiến việc tuân giữ để vào Nước Trời cũng rất khó! Họ quên rằng: Luật Chúa là Luật của tình yêu và là cửa ngõ để vào Nước Trời, nên những cái thêm vào luật của họ đã che lấp mục đích tốt mà luật muốn bảo vệ con người khỏi mọi khốn khổ ấy.

Tiếp theo, Chúa cho họ thấy rõ hơn cái tai họa của việc giả hình là: “ …các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người”. Thật đáng sợ thay sự giả hình này! Chưa hết, Chúa còn la rày mạnh hơn những lẫn lộn của họ về lễ vật và bàn thờ cái nào trọng hơn, đến việc chỉ Đền Thờ mà thề thốt. Quả là Chúa gan thật khi dám chỉnh sửa họ. Vì đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là người thợ mộc tầm thường. Còn họ là dân trí thức, người của luật. Họ không biết Đấng làm ra Luật đang ở giữa họ, đang nói với họ bằng con tim yêu mến, đang điều chỉnh lại những gì con người đã hiểu sai, làm sai để người khác không kính trọng luật, không yêu mến luật và không đến được với  Nước Chúa.

Qua những khiển trách trên cho chúng ta thấy rõ mục đích: Chúa đến trần gian không phải là phá đổ những luật Thiên Chúa đã ban, nhưng là trả lại cho luật giá trị thật mà luật đem lại sự sống cho con người.

Gương sáng của thánh Augustino hôm nay cũng giúp cho mỗi người chúng ta cần phải xét mình hằng ngày để hoán cải. Vì có những lúc chúng ta sống giả hình với Chúa, với anh chị em mà cứ tưởng đó là đúng! Phải chăng những gì không đem chúng ta đến gặp gỡ Chúa và đem lại hạnh phúc cho tha nhân là chúng ta đang có nguy cơ sống gần sự giả hình, bờ của vực thẳm trầm luân! Cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn yêu mến luật Chúa để chúng ta được sống trong sự thật và đi theo chân lý của Chúa, hầu mai ngày cũng được hưởng hạnh phúc với Chúa như Thánh tiến sĩ Augustino.

                                                                  NT. Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS

  

     


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ bảy Tuần XX Thường Niên A: Trung Thực Với Lời Nói
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên_Tam Thái
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần XX Thường Niên_Nt. Maria Chinh Anh, OP
     Suy Niệm lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XX Thường Niên C: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên Năm C_Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên Năm C_Tam Thái