Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20

MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI


CHUA RAO GIANG CHO DAM DONG.jpg

 

LỜI CHÚA: Mt 22, 34-40

(34) Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: (36) "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" (37) Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (38) Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. (39) Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (40) Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy".

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta điều luật quan trọng của Đạo Chúa: Mến Chúa và yêu người.

1.Giới răn quan trọng nhất: Mến Chúa và yêu người

Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã truyền hai giới răn Mến Chúa và yêu người cho ông Môisen trên núi Sinai.

Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định lại hai giới răn này, và Ngài còn vạch ra cho thầy thông luật thấy cái mấu chốt của lề luật:

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Tt c Lut Môsê và các sách ngôn s đu tùy thuc vào hai điu răn y”. (Mt 22,37-40).

Cả hai giới răn mến Chúa và yêu người đều quan trọng như nhau; cả hai đều liên đi vi nhau chặt chẽ đến đ không th b điu này mà gim khinh điu kia. Mến Chúa thì phải yêu thương anh chị em mình. Thánh Gioan tông đồ đã nói:

“Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà li ghét anh em mình, người y là k nói di; vì ai không yêu thương người anh em mà h trông thy, thì không th yêu mến Thiên Chúa mà h không trông thy” (1Ga 4, 20).

2.Thực thi hai giới răn Chúa, giúp ta có tình yêu đích thực

Mến Chúa và yêu người là hai giới răn được thể hiện qua đời sống bác ái của người Công giáo. Vì Đạo Chúa là đạo yêu thương.

Chúng ta không thể nói yêu Chúa mà lại không yêu thương anh em của mình.

Thánh Gioan tông đồ đã khẳng định: “Yêu thương là chu toàn lề luật.” (Rm 13,8-10). Vì:

Khi chúng ta yêu thương, là chúng ta được ở trong Thiên Chúa, là chúng ta thuộc về Chúa.

Chính tình yêu Chúa đầy tràn trong con tim chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu thương anh ch em như chính mình.

 “Thiên Chúa là tình yêu: ai li trong tình yêu thì li trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa li trong người y” (1Ga 4,16), 

“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8).

Chúa Giêsu dạy các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, là lệnh truyền quan trọng: “Các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).

Chúa Thánh Thần sẽ đổ tình yêu Chúa vào lòng chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương: yêu Cháu và yêu mọi người (x. Rm 5,5).

Quả thật, chính Chúa Thánh thần ban cho chúng ta sức mạnh để ra khỏi tù ngục ích kỷ của ta còn đầy những chia rẽ, bất công, phản bội, bạo động, và dẫn chúng ta đến một thứ tình yêu đích thực: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22)

3.Sống giới răn mến Chúa và yêu người.

Chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa, điều đó rất đúng. Bởi thế chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh lễ và rước lễ hằng ngày, Chầu Mình Thánh Chúa lâu giờ, đọc kinh cầu nguyện tối sớm trong gia đình, tham gia nhiều hi đoàn trong giáo xứ; đi  hành hương, và quảng đại dâng cúng tin bc cho việc xây cất nhà thờ nhiều nơi,…Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta còn nhiều thiếu sót bị bỏ quên, đó là sống bác ái, sống liên đới với mọi người xung quanh, chia sẻ giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ,…

Nhiều người Biệt phái, luật sĩ thời Chúa Giêsu bị Chúa quở trách là sống giả hình, vụ hình thức. Biết đâu, chính chúng ta cũng rơi vào “vết xe” giả tạo ấy mà không biết. Chẳng hạn: tôi nói yêu Chúa nhưng lại không đi lễ, không đọc kinh cầu nguyện; và tình trạng này kéo dài nhiều năm tháng mà tôi chưa thay đổi. Tôi còn nhiều thù hằn, ghen ghét người hàng xóm của tôi; tôi không thể bỏ qua được điều họ xúc phạm đến tôi, gia đ2inh của tôi. Trong gia đình tôi không sống hòa thuận yêu thương nhau, hay vợ chồng ly thân, con cái bơ vơ không được chăm sóc,…

Tóm lại, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra cái cốt lõi của Đạo, và mới gọi chúng ta sống theo ý Chúa muốn. Trong cuộc sống, chúng ta cố gắng củng cố lại lòng yêu mến của mình đối với Chúa và tha nhân sao cho tốt đẹp, chân thành.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, hai giới răn của Chúa truyền dạy chúng con là những điều cốt lõi nhất của Đạo Chúa. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống với chúng con, để Ngài thúc giục chúng con yêu Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên- Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên- Lm.Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên- Thiên Thảo SJP