Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 30

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường niên - Lm. Duy Khang
 hạ mình.jpg  Lẽ thường tình trong xã hội, ai cũng muốn được nhiều người kính nể, coi trọng, thích được ca tụng, tôn vinh. Đó cũng là thói hám danh, tính kiêu căng của các người biệt phái. Họ luôn tỏ ra mình là nhân vật quan trọng, như ở nơi đường phố, họ thích được người khác bái chào, xưng hô là thầy; hoặc trong đám tiệc, họ thích một chỗ danh dự bậc nhất để ngồi.
Suy niệm thứ Tư Tuần XXX Thường niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
cử hẹp.jpgBác nông dân nọ có nuôi một con ngựa để phụ giúp việc đồng áng. Hàng ngày, chú ngựa phải làm nhiều việc nhưng được ăn rất ít. Nó cầu trời cho nó một ông chủ khác sung sướng hơn. Thế là nó được bán cho một bác thợ gốm. Ngựa mừng thầm trong lòng nhưng thật ra nó còn phải làm nhiều hơn, phải kéo đất, đốt lò nung đồ gốm. Ngựa ta lại nằm than vãn mong được đổi một chủ khác. Cầu được ước thấy, bác thợ gốm lại bán nó cho người thợ thuộc da. Nhìn thấy một đống da thú bầy nhầy trước sân, ngựa rú lên thảm hại: - Ôi, khổ thân tôi! Tại sao tôi không ở lại với chủ cũ kia chứ? Bây giờ người ta bán tôi không phải để làm việc mà để lột da. (Theo Lev N. Tolstoy)
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
wedding-party-1.jpg
Chúng ta được phúc gọi Chúa là Cha, được Chúa Giêsu cứu chuộc và được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên - Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư. OP
tiệc cưới 1.jpg
Noi gương Chúa Giêsu luôn yêu thương phục vụ hết mọi người, đặc biệt người bé nhỏ nghèo hèn và người tội lỗi
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. J.P
images.jpg
Chúa Giêsu đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê, Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên Thập giá
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

hat cai.jpg

Hạt giống và nắm men chính là sự sống và ngôi vị của Đức Ki-tô. Chính vì thế, kết quả và kết cục viên mãn của Nước Trời là tất yếu!

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên - Lm GB Nguyễn Trường Sơn
cn20tna.jpg
Niềm vui của người phụ nữ 18 năm cắm mặt xuống đất, giờ bà được ngước lên, và diễm phúc người đầu tiên bà nhìn thấy là chính Chúa Giêsu.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CSG.jpg
Cuộc sống con người bận rộn với công ăn việc làm và những lo toan hằng ngày, chúng ta có thể yêu Chúa hết lòng như Chúa đòi hỏi không?
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI- Lm. Duy Khang
cac linh hon.jpgGiáo Hội thương nhớ các linh hồn, nên dành riêng ngày 02-11 và cả tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng thời, trong mỗi Thánh lễ, Giáo Hội đều cầu xin Chúa khoan dung, nhân từ tha thứ mọi tội lỗi của các linh hồn, và dẫn đưa các linh hồn sớm về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên LỄ CÁC THÁNH- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cac thanh 1.jpgHôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta hân hoan mừng kính tất cả các Thánh Nam Nữ. Trong số các Ngài có những vị nổi tiếng được nhiều người biết đến, được ghi vào lịch phụng vụ hàng năm, nhưng đa số các Ngài là những vị thánh thầm lặng khi còn sống và thầm lặng cả khi được Giáo Hội tuyên phong. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên Lễ các Thánh Nam Nữ- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac thanh.jpgHiệp thông với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta cử hành trọng thể Thánh Lễ tôn kính các Thánh Nam Nữ, các thánh đã được Giáo Hội tôn phong và tất cả những người đang được phúc chia sẻ sự sống viên mãn của Thiên Chúa, cùng với Đức Ki-tô, trong đó, chắc chắn có ông bà tổ tiên và những người thân yêu của chúng ta trong đức tin, trong gia đình và trong đời sống dâng hiến. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thứ 4 tuần XXX.jpgVậy “những người đứng chót” là những ai? Phải chăng đó là vô số người trong chúng ta nam cũng như nữ, là chính chúng ta?
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên- Lm. J.B
T3 T30.jpgBài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “Hạt cải nhỏ bé” và “Nắm men trong bột” để nói lên sức mạnh quyền năng nhiệm mầu của nước Thiên Chúa.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
T2T30.jpg Tuyển chọn là một trong những đề tài mà Cựu ước thường nói đến, nó diễn tả tình yêu “nhưng không” của Thiên Chúa đã dành cho dân tộc Israel, một dân tộc nhỏ bé giữa các dân hùng mạnh chung quanh. Tin Mừng thánh Luca hôm nay cũng thuật lại việc Đức Giêsu đã tuyển chọn mười hai tông đồ giữa đoàn môn đệ của Người, để họ tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Người nơi trần thế.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
CN30C.jpgLẠY CHÚA CHA TỪ ÁI. Xin giúp chúng con ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Xin giúp chúng con tránh thói kiêu căng tự mãn của người biệt phái. Xin cho chúng con biết tôn trọng mọi người và không khoe khoang thành tích đã làm được. Xin cho chúng con biết luôn cảm tạ Cha về những ơn lành Cha đã thương ban.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CN30 C.jpgLời Chúa hôm nay như lời nhắc nhở để mỗi người đánh giá lại thái độ, nội dung và tâm tình của mình khi cầu nguyện với Chúa, đồng thời cũng là câu trả lời cho những người thường kêu trách Chúa: “Tại sao tôi cầu nguyện mà Chúa không nhận lời?”.
LỄ CÁC LINH HỒN: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN- Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cac linh hon.jpgHàng năm Giáo Hội dành trọn tháng 11 là tháng cuối cùng của năm phụng vụ để nhắc cho mọi người nhớ và bày tỏ lòng thảo hiếu với ông bà tổ tiên. Nhưng quan trọng hơn, khi đặt tháng cầu hồn vào cuối năm, Giáo Hội còn nhắc cho mọi người về cùng đích cuộc đời của mỗi người ...
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ III-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac l hon.gifVì sự chết không nằm trong kế hoạch sự sống của Thiên Chúa, hay ít nhất, đau khổ và sự chết không phải là điểm chung cục. Điểm chung cục phải là sự sống bất diệt, được đón nhận trong tiếng cười và niềm vui khôn tả; đơn giản là vì Thiên Chúa là Sự Sống. 
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ II- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac lh.jpgChúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời: điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, mọi sự, dù là trời dù là đất, dù có bền vững, dù có mới mẻ, dù còn trẻ trung, tất cả sẽ đi đến điểm kết thúc, trong đó có thế giới chúng ta đang sống, nhất là chính cuộc đời của chúng ta. 
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – LỄ I- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
cac lh1.jpgĐức Ki-tô Bánh Hằng Sống đã làm cho chúng ta sống sự sống mới ngay hôm nay rồi, khi giải thoát chúng ta khỏi Sự Dữ và tất cả những gì liên quan đến Sự Dữ, khỏi tình trạng hỗn mang, khỏi thú tính, khỏi những năng động đen tối và những khuynh hướng chết chóc.


|<< Đầu << Trước [1] 2 3 4 5 Sau >> Cuối >>|