Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 20


HÃY YÊU MN CHÚA VÀ HÃY YÊU MẾN NHAU

thứ 6 tuần 20.jpg

Lời Chúa: Mt 22, 34-40

Chúa Giêsu trả lời cho một người thông luật biết - đâu là điều luật quan trọng nhất rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".

Đây chính là điều luật được tóm gọn lại từ Thập giới Thiên Chúa đã truyền dạy cho ông Môisen trên núi Sinai. Đây cũng chính là điều răn quan trọng nhất của Đạo Công giáo chúng ta, là mến Chúa và yêu người.

Hãy yêu mến Chúa và hãy yêu mến nhau - là lệnh truyền của Thiên Chúa, và trở thành điều răn quan trọng nhất để sống trong đời sống đạo hằng ngày của người Kitô hữu. Bởi thế đạo của chúng ta là Đạo Yêu Thương.

Hãy yêu mến Chúa và hãy yêu mến nhau – còn là lời mời gọi của Chúa cho người Kitô hữu phải làm gì để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa với cả linh hồn, thể xác và cuộc sống của mình, để tôn vinh Chúa và làm sáng danh Chúa. Nhưng đó mới chỉ là một vế của Lề luật. Người tín hữu còn biểu lộ lòng yêu mến Chúa bằng việc tuân giữ giới răn Chúa ở vế thứ hai, là yêu thương tha nhân. Thật vậy, đây là điều luật quan trọng không kém được Chúa Giêsu truyền lại cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, gọi là điều răn mới: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Mến Chúa và yêu người là hai giới răn phải luôn đi đôi với nhau, như thánh Gioan tông đồ đã khẳng định trong thư của ngài rằng: Ai nói yêu mến Chúa mà không yêu tha nhân là kẻ nói dối.

Người ta có thể không làm điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa, hoặc không dám làm điều gì trái nghịch với Ngài, nhưng trong thực tế, người ta đã làm tổn thương anh chị em của mình rất nhiều, bằng lời nói, bằng thái độ khinh miệt, khinh khi, đố kỵ, ghen ghét… Người ta cũng dễ biện minh và tìm đủ mọi lý do để không thể yêu thương tha nhân.

Đã yêu mến tha nhân thì tình yêu phải được biểu lộ các cụ thể, như Thánh Alberto Hurtado nói: “Thật tốt khi không làm điều ác, nhưng thật tệ khi không làm điều tốt.” 

Chúng ta dành cho Chúa của lễ dâng hằng ngày với tất cả tâm tình để tôn vinh Chúa, và làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta có thể dâng cho Chúa bó hoa đắt tiền và đẹp cho Chúa, hoặc dâng cúng cho công trình nào đó của Giáo Hội, Giáo xứ với số tiền lớn. Đó là điều tốt. Thử hỏi, tôi đã làm điều gì tốt cho tha nhân, cho những người cần giúp đỡ? Tình yêu biểu lộ cách cụ thể là ở chỗ này đây!

Hôm nay, lúc này trong mấy tháng trời đất nước chúng ta và nhiều nơi trên thế giới đang kinh hoàng vì Coviđ-19, khiến nhiều người chết, nhiều người nhiễm bệnh đang được điều trị trong bệnh viện. Nhiều gia đình đang phải vật lộn, lo toan cho cơm ăn từng bữa, vì thất nghiệp, không kiếm đâu ra tiền để sống. Chính vì thế, lòng bác ái Kitô giáo thúc đẩy người Kitô hữu làm bác ái từ thiện, để chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ người gia đình đang gặp khó khăn, thiếu thốn. Mỗi người sao có thể làm ngơ trước những hoàn cảnh bi thảm hiện nay của nhiều người, nhiều gia đình?

Vì thế, Lời Chúa hôm nay nhắc nhờ: Hãy yêu mến Chúa và hãy yêu mến nhau…để tình yêu cụ thể đi vào cuộc sống của tất cả chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con điều luật quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người.

Con luôn hiểu biết luật Chúa, suy gẫm luật Chúa đêm ngày. Nhưng lạy Chúa, nhiều lần con chưa làm cho Chúa vui, vì con chỉ nói lời yêu mến Chúa, còn điều con phải làm là yêu thương tha nhân thì rất ít, có khi chẳng được chút gì cho những người anh em xung quanh con.

Xin Chúa dạy con làm điều tốt đẹp cho tha nhân, như là con làm cho Chúa vậy. Xin Chúa ban cho con một trái tim biết yêu thương, biết mở lòng mình ra cho những người đau khổ, yếu đau, nghèo khó, đặc biệt trong thời dịch bệnh Covid-19 nguy hiểm này. Nhờ đó, con có thể xoa dịu những cảnh đời khổ đau của anh em con, để họ được thấy niềm vui, tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, nhưng cũng biết yêu thương tha nhân. Amen.

 Lm. Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên - Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên - Đaminh Trần văn Tân, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên - Nt. Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên Năm A-Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên- Tam Thái.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XX Thường Niên- Lm.Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc