Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

HAI GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

 thu 6 Tuan III MC.jpg

Lời Chúa: Mc 12, 28b – 34

(18) Có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: (19) "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: "Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình". (20) Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. (21) Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. (22) Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. (23) Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ".

(24) Ðức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? (25) Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (26) Còn về vấn để kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: "Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác, và Thiên Chúa của Giacóp". (27) Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!"

Suy Niệm

   Sống giữa rừng luật lệ của đạo Do Thái, người kinh sư trong Tin Mừng hôm nay không tìm ra điểm chính yếu để tuân giữ, nên khi ông thấy Đức Giêsu đối đáp rất hay với những người thuộc nhóm Xa- đốc, ông khâm phục và đến gần Người để hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đây là câu hỏi xuất phát từ thực tâm muốn sống đạo cách chân thành của ông, nên ông đã được thỏa lòng, vì người trả lời cho ông nghe chính là Con Thiên Chúa, Đấng đến trần gian để kiện toàn lề luật (Mt 5, 17) và giờ đây, Người thu gọn tất cả lề luật trong bốn chữ: Mến Chúa - yêu người, để vị kinh sư dễ nhớ, dễ sống và cả chúng ta cũng hiểu biết và sống theo lời vàng ngọc này!

  Thật vậy, yêu mến Thiên Chúa là điểm chủ yếu của lề luật, vì mệnh lệnh này đã được Đức Chúa truyền lại cho dân Israel trong Cựu Ước (Đnl 6, 4-5) và lời này cũng đã trở thành lời cầu nguyện được lặp đi lặp lại trong ngày của người Do Thái. Đức Giêsu đã dùng lời này như một khẳng định để trả lời cho vị kinh sư là đại diện cho nhân loại chúng ta: “ Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12, 29-30) Lời mời gọi này đòi chúng ta là người thụ ơn của Thiên Chúa phải biết đáp trả bằng thái độ yêu mến, tôn thờ thật lòng.

   Đừng thờ ơ trước lời ngỏ tình yêu này của Thiên Chúa, vì Người yêu chúng ta quá nhiều, hơn sao trên trời và cát dưới biển. Người yêu ta đến độ ban chính Con Một của Người xuống trần cứu độ ta! Làm sao chúng ta có thể đáp đền ơn Người được? Mùa Chay cho chúng ta có cơ hội hấp lại tình yêu này. Nếu chúng ta chỉ bằng lòng thờ phượng Chúa với mỗi tuần đi lễ một lần, hay trước khi ngủ đọc vài câu kinh thì mình vẫn còn dành nhiều ưu tiên cho mình nhiều quá đấy! Cần phải có hy sinh, có của lễ, đó là lòng hiếu thảo chúng ta dâng Chúa. Thiên Chúa cũng không đòi chúng ta quá sức đâu, Người chỉ cho chúng ta thấy chúng ta rất cần Người trong mọi sự.  

   Đức Giêsu còn trả lời thêm cho người kinh sư: “Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12, 31). Như thế, Đức Giêsu đã đem cốt lõi của tình yêu vào tình người, vì con người sống trên đời đều cần đến nhau, nếu không có tình yêu thì chỉ có hận thù, tiêu diệt hoặc sống như loài vô hồn. ĐTC Phanxicô trong bài giảng ngày 10.01.2019 cũng có nói: “Hãy yêu mến Thiên Chúa, nhưng nếu bạn không yêu thương người anh em của mình, bạn không thể nào yêu mến Thiên Chúa.”  

   Yêu người như chính mình đòi chúng ta phải nhìn vào gương của Đức Giêsu để biết cách sống khiêm nhường, hiền lành, tôn trọng nhân phẩm của nhau, lo lắng cho nhau, hy sinh cho nhau để anh chị em mình được hạnh phúc. Vẫn biết rằng đây là điều khó nhưng nếu chúng ta có tấm lòng nhân hậu, chúng ta sẽ có nhiều cách gắn lại những mối bất hòa và tạo thêm người sống đức. Ước gì hai giới luật trọng nhất này giúp chúng ta thêm hạnh phúc đời này và cả đời sau.

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được học giới răn mến Chúa yêu người ngay từ nhỏ, nhưng để sống được hai giới răn quan trọng này, đòi chúng con phải hy sinh nhiều. Xin Chúa giúp con thật lòng yêu mến Chúa để con cũng biết yêu người chân thành, vì mỗi người đều là hình ảnh của Chúa mà Chúa cho con được nhìn thấy hằng ngày. Amen.

                                                                        NT. Anna Kim Luyến SSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Mùa Chay_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Mùa Chay_ Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Chay_Giuse Nguyễn Văn Nghị.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin-Lm. Gioan.B Nguyễn Trường Sơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Chay_Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Chay_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, FSF.
     LỄ THÁNH GIUSE_Giuse Nguyễn Văn Nghị.
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần II Mùa Chay - Nt. M. Anh Thư, OP