Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa


“THÁNH GIÁ”


T6 TUẦN THÁNH.jpg

Lời Chúa   Ga 18, 1 – 19,42

17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; 18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá

Suy niệm

“Không cây nào đẹp bằng cây Thánh Giá”- lời kinh vẫn được đọc lên trong các giờ đi chặng đàng Thánh giá của người Kitô hữu ngày nay. Hôm nay, một lần nữa dưới chân cây thập giá không chỉ có Mẹ, Thánh Gioan, …nhưng còn có chúng ta. Trước sự lặng thinh của đất trời và của tất cả mọi người, chúng ta cũng hãy dành cho chính mình những giây phút linh thiêng này để cảm nhận được “Tình yêu tự hiến” mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Nhìn lên Thập giá, đâu đó vẫn vọng vang những tiếng la: “Đóng đinh nó vào thập giá” (Ga 19, 15), thật đau xót vô cùng. Những lời đó tượng trưng cho tất cả sự dữ của nhân loại. Con người mang thân phận là tội nhân nhưng lại dám kết án “Con Thiên Chúa” là Đấng vô tội. Nhưng Thiên Chúa đón nhận tất cả, Ngài đáp lại bằng một tình yêu tự hiến. Ngài chiến thắng sự dữ và biến sự dữ thành sự thiện hảo qua việc Ngài hy sinh mạng sống cho chúng ta. Ngài biến tội lỗi nên trinh trắng cho những ai yêu mến và tôn thờ Ngài trên cây thập tự. Đó chính là Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại này: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy” (Ga 15, 14)

Cây thập giá giờ đây trở thành cây Thánh giá vì nó đã trở thành giường cho chính Ngôi Hai nằm xuống, và từ đó đem ơn cứu độ cho nhân loại tội lỗi này. Nơi Thập giá, “Con Người” được giương cao – Đấng mang lấy tội nhân loại và chết cho tội đó; để rồi ai nhìn lên Đấng tự trên cao sẽ được cứu và nhờ đó nâng lên với Ngài.

Sau hơn 2000 năm, “Con Thiên Chúa” vẫn ở trên Thánh giá, nơi đó, Ngài tiếp tục chịu những đớn đau do tội của từng người chúng ta. Có bao giờ, chúng ta muốn Chúa xuống khỏi đó chưa? Mỗi ngày, chúng ta lại có thêm những tội mới. Tội nối tiếp tội thì làm sao Chúa có thể xuống được. Chúng ta phải luôn ý thức và cố gắng noi gương như Thánh Đa Minh Saviô: “Thà chết chứ không phạm tội”, để ít nhất không phải nhìn thấy Chúa buồn vì chúng ta nữa.

Lạy Chúa Giê-su yêu mến! đường thập giá thật dài, lòng chúng con cũng thật đau đớn. Vì tội của chúng con mà Chúa phải chịu mọi khổ đau. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con biết tránh xa tội và luôn biết hướng đến điều thiện để làm vui lòng Chúa hơn. Amen

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần Thánh Năm C_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay_Lm Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay_Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc