Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

CỞI BỎ NGƯỜI CŨ VÀ CANH TÂN CON NGƯỜI MỚI

T7T13.jpg

LỜI CHÚA: Mt 9, 14-17

"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ".

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".

SUY NIỆM

Lời Chúa dạy chúng ta về việc ăn chay và hai dụ ngôn: vải mới vá áo cũ, và rượu mới phải đổ vào bình da mới.

1.Thắc mắc về việc Ăn chay của các môn đệ Gioan tẩy giả.

Ăn chay là một trong ba việc đạo đức của người Do Thái.

Người Do Thái ăn chay nhiều dịp trong năm. Chẳng hạn: ngày lễ Hòa giải, luật buộc người Do Thái phải ăn chay (Lv 16, 29-31); Ngày lễ hội (Dcr 7,3; 8,9), vào thời kỳ chiến tranh hay bị thiên tai;…

Ngoài ra, cũng có kiểu ăn chay mang tính cách đạo đức cá nhân, như ăn chay chuẩn bị cầu nguyện, ăn chay chuẩn bị khấn hứa một điều gì đó; như trường hợp Môsê lên núi Sinai 40 đêm ngày để nhận Thập giới của Chúa ban cho dân Do Thái.

Người Do Thái đạo đức thường ăn chay thường xuyên vào 2 ngày trong tuần: Thứ hai và Thứ tư.

Ăn chay là một hình thức rất lý tưởng của người Do Thái.

Ý nghĩa của việc ăn chay: để bày tỏ sự đau buồn, như vua Saolê khóc thương con trai là Gionathan bị chết.

Ăn chay chỉ sự khiêm nhường và hối lỗi. Khi ăn chay, họ xé áo mình ra, mặc áo nhặm, đêm ngủ nằm dưới đất, rắc tro lên đầu, mặt mày ủ dột và dáng đi thiểu não,…(1 V 21,27).

Các môn để của Gioan tẩy giả và các người biệt phái ăn chay, giữ chay. Bởi thế mà các môn đệ Gioan đã chất vấn Chúa Giêsu: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?"

Nên biết, các môn đệ Gioan và người biệt phái ăn chay trong trường hợp này, chỉ mang tính đạo đức cá nhân, chứ không phải ăn chay theo luật buộc.

Chúa Giêsu trả lời họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.”

Hình ảnh tiệc cưới mà Chúa Giêsu dùng, trong đó, chính Ngài là Tân lang, còn các môn đệ là phò rể.

Tiệc cưới của người Do Thái thường kéo dài đến 7 ngày.

Các môn đệ đang ở bên Chúa, đang hưởng niềm vui vì có Chúa hiện diện, ăn chay sao được? Chỉ sau khi  bị đem đi, tức là sau cái chết của Chúa Giêsu, thì lúc đó các môn đệ mới giữ chay, giữ chay vì thương nhớ và để đón chờ ngày Chúa trở lại. 

2.Hai dụ ngôn về vải mới vá vào áo cũ, và rượu mới phải dựng trong bầu da mới.

Cặp từ: mới – cũ được Chúa sử dụng để ám chỉ rằng: cái gì cũ không phù hợp nữa.

Giáo huấn của Chúa, vương quốc của Thiên Chúa là Nước Trời, là hình ảnh của Giáo hội, cộng đoàn mới của Chúa Kitô, vượt xa khỏi những gì cũ kỹ, lề luật cũ.

Những người tin vào Đức Kitô, cũng phải đón nhận Tin Mừng, và đi theo Ngài vào vương quốc vĩnh cửu là Nước Trời. Muốn gia nhập đạo mới, người ta cần phải có một con tim mới, xây dựng một đời sống mới, và như thế, mới phù hợp với Nước Trời.

Cũng vậy, để có thể tiếp nhận đạo lý của Chúa Giêsu, người nghe phải có một thái độ khiêm nhường và cởi mở, họ mới có thể tiếp nhận những mặc khải mới của Chúa Giêsu. Các luật sĩ, biệt phái thời Chúa Giêsu sẽ không bao giờ muốn tiếp nhận đạo lý mới của Ngài. Họ còn xa Nước Thiên Chúa.

3.Sống Lời Chúa

Chúa Giêsu từ trời xuống với nhân loại. Ngài mạc khải cho con người Tin Mừng cứu độ, cũng là Tin Mừng yêu thương.

Để hiểu các lời Chúa dạy, chúng ta cần được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn.

Sống theo Tin Mừng của Chúa Kitô, giúp chúng ta sửa đổi con người cũ và canh tân thành những người con sống đẹp lòng Thiên Chúa. 

4.Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, vì tình thương đối với nhân loại, Chúa đến để tái tạo và canh tân đời sống chúng con.

Xin Chúa cho chúng con cởi bỏ con người cũ và bước đi vào con dường mới, để chúng con có một trái tim mới, biết tôn thờ, ca tụng tình thương của Chúa, và biết xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.

Xin giúp chúng con đón nhận Tin Mừng, và sống đời sống mới, xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ và được ở trong Nước Hằng Sống. Amen.

 

Lm Duy Khang

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên-Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm A- Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên-Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên - Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên-Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM