Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 13

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

TIN VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

t5t13qn.jpg

LỜI CHÚA: Mt 9, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

SUY NIỆM:

Thiên Chúa luôn làm những điều Ngài muốn, và những điều đó khiến con người không hiểu hết nổi. Song khi khám phá ra những điều đáng kinh ngạc ấy, con người không chỉ ngỡ ngàng, mà còn mạnh mẽ xác tín bằng lòng tin tưởng mạnh mẽ, và hết lòng tôn vinh quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.

Đọc bài sách Sáng thế (22,1-19) hôm nay cho thấy: ông Abraham là tổ phụ của người Do Thái, có người con duy nhất là Isaac, kẻ nối dõi tông đường sau này, nhưng Chúa thử thách Abraham, và ông vâng lệnh Thiên Chúa đi sát tế.

"Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho."

Abraham không thắc mắc tại sao Chúa làm thế, trái lại, ông hoàn toàn tin vào Thiên Chúa và làm theo ý của Ngài.

Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu mọi bí ẩn trong con người, đã hiểu rõ đức tin của Abraham dành cho Ngài. Ngài sai Thiên thần đến ngăn cản việc Abraham sát tế con trai. Và Thiên Chúa chúc lành cho dòng dõi Abraham và dân tộc ông đông đúc, tăng trưởng, vì ông đã vâng lời Thiên Chúa.

Qua câu chuyện chữa người bất toại (Mt 9,1-8), Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài là Đấng cứu độ đầy quyền năng, đã ban ơn và chữa lành những bệnh tật, an ủi những người đau khổ, và nâng đỡ những kẻ yếu hèn.

Ngài dùng quyền năng để chữa lành bệnh bại liệt của người bất toại. Ngài còn tha tội và chữa lành bệnh tật trong tâm hồn của người bất toại được trong sạch. Chúa Giêsu nói với anh rằng: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!"

Người bại liệt được chữa bệnh nhờ có lòng tin vào Chúa. Thật đúng như thế, Chúa đã biểu lộ quyền năng và tình thương của Ngài cho những ai biết tìm đến với Ngài với lòng tin tưởng, phó thác, trông cậy.

Bất cứ những ai tin vào Chúa Giêsu đều được hưởng nhờ lòng nhân hậu và tình yêu của Ngài. Tin vào Chúa Giêsu làm cho con người được lành mạnh và biến đổi. 

Chẳng có quyền lực nào có thể ngăn cản tình thương và ơn cứu độ của Chúa trao ban cho loài người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đầy quyền năng và lòng nhân ái, đã chữa lành bệnh phần xác và cả phần hồn cho người bất toại.

Xin Chúa ban cũng cứu chữa hồn xác chúng con, do tội lỗi yếu đuối khiến chúng con nhiều lần ngã lòng và mất phương hướng.

Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, như ông Abraham, như người bất toại, để chúng con tin tưởng và phó thác vào tình thương và quyền năng vô biên của Chúa.

Xin gia tăng đức tin cho những ai đang đắm chìm trong tội lỗi, biết chỗi dậy và thật lòng sám hối để nhận ơn tha thứ mọi lỗi lầm nhờ lòng thương xót của Chúa.

Xin Chúa ban cho những ai chưa biết Chúa được nhận ra Chúa là tình thương và được hưởng ơn cứu độ của Ngài.

Chúng con xin tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Amen.

 

Lm. Duy Khang



Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô_Lm. Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên - Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên-Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm C- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên- Lm Nguyễn Cao Siêu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên_NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên_ Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.