Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 31

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN B. Nt. Maria Chinh Anh, OP

ap_20101224042956489.jpg...Tin mừng cũng cảnh báo chúng ta – những Ki-tô hữu ngày nay, chúng ta được mời gọi tham dự yến tiệc của ‘Hoàng tử Giê-su’ mỗi ngày – yến tiệc của vua muôn vua, Chúa các chúa, nhưng chúng ta đã đáp lại thế nào? Có lẽ chúng ta cũng không khác người Do-thái xưa mấy...

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể.
lua-trai-tim.jpgThánh sử Luca là một con người đặc biệt. Ngài được ban tặng danh hiệu là “ Văn sĩ ca tụng lòng nhân hậu của Đức Giêsu”. Đức Kitô dưới cây bút của ngài là một vị Tình Yêu giàu lòng thương xót...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B. Nhiều tác giả
409186_325712224135321_1436936097_n.jpgQua suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa đã giúp Israel đã khám phá Tình Yêu: yêu Thiên Chúa độc nhất và yêu tha nhân. Nhưng thói quen đã làm cho Luật ấy trở nên tầm thường. Vì thế cần phải tái khám phá đặc tính phi thường của mạc khải ấy và điều chỉnh lại đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta theo Tình yêu,...
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A-CON CHIÊN LẠC - ĐỒNG BẠC MẤT. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến

9CADQDOKMCANOF3LJCASQ9JH8CAQRKAQSCAKPP5EHCA3LSZ2UCAR6G5FECA5I5JZECAXY9FOPCA89EIX6CAEGK6OWCABMGJBYCAPTNMI3CAX1GW6CCADXVRVECADTO8O5CA0HIIPDCAW0TNKACAKCMGI0.jpg...Con chiên lạc, đồng bạc mất là hình ảnh của mỗi người chúng ta, vì mỗi người chúng ta trước mặt Chúa đều là tội nhân. Chỉ những ai - như biệt phái và luật sĩ kiêu ngạo - tự nhận mình là công chính mới tự loại mình ra khỏi tình thương và ơn cứu độ của Chúa...  

CÁC THÁNH LÀ AI?
9-nhung-nu-cuoi-tuoi-tho.jpg.jpg...can đảm sống cuộc sống bình thường một cách phi thường, sống hết lòng vì tình yêu mến đối với Chúa và với anh chị em.
LỄ CÁC ĐẲNG-Tri ân tình cha, tình mẹ. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
untitled.bmp...Yêu thương thể hiện của lòng thảo kính vâng phục các ngài. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu luôn phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Yêu thương thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm dành cho những người đã qua đời...
Con đường nên thánh. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Ban_Tay.jpg...Mừng lễ các thánh là dịp nhắc nhở cho chúng ta con đường nên thánh là của chung mọi người. Ai cũng phải nên thánh, vì đây là đòi buộc của Chúa “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện”...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A. NGHỊCH LÝ TRONG ĐỜI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
small_1212730421.nv.jpgCó một định lý thật trái ngược đang hình thành trong xã hội Việt Nam. Nơi nào kinh tế còn nghèo nàn, người dân lại sống đùm bọc lẫn nhau. Lá lành đùm lá rách....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A- NÓI VÀ LÀM. Lm Giuse Đỗ Đức Trí

imagesCA6ZMCAK.jpg...Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở cho những người có trách nhiệm trong cộng đoàn giáo xứ, cần phải trở thành những người đi đầu và làm gương sáng trong việc sống đức tin và thực hành những lời dạy của Chúa qua đời sống cá nhân và gia đình của họ, vì đời sống của những người này đang ảnh hưởng trên người khác....

BÀI SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ . Lm Nguyễn Đức Ngọc
Image.jpg...các Thánh không chỉ là gương mẫu cho chúng ta, mà các Ngài còn là nguồn trơ lực giúp chúng ta nên thánh nếu chúng ta chạy đến cầu khẩn với các Ngài. Các Ngài cũng là con người như chúng ta nên các ngài đã hiểu rõ những yếu đuối, những bất toàn của phận làm người...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Gioan B Phan Kế Sự
14485591260780329.jpgKhi nói tới hay phải đối mặt với những bọn kinh sư, pharisiêu, biệt phái, luật sĩ, thái độ của Chúa Giêsu rất thẳng thắn, nghiêm khắc và chỉ trích nặng lời vì thói giữ đạo giả dối, cách sống thủ đoạn, chỉ có cái vỏ bề ngoài....
LÒNG TRI ÂN CỦA CÁC LINH HỒN NƠI LỬA LUYỆN NGỤC.Nt. Jean Berchmans Minh Nguyệt
TÌNH YÊU CỨU CHỮA ĐIỀU ĐÃ HƯ MẤT. Lm HK

m108586327.jpg...Bằng tình yêu mà Chúa cứu chữa điều đã hư mất. “Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp” (Dc 8,6-7).

Bằng tình yêu mà Chúa cứu chữa điều đã hư mất. Có phải tình yêu là khí cụ tông đồ của tôi?

MÙA BÁO HIẾU MẸ CHA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
Me-gia.jpg...Nhớ đến công lao cha mẹ không chỉ bằng những giọt nước mắt nuối tiếc mà cần phải tỏ lòng hiếu thảo qua lời kinh cầu hằng đêm và qua những việc lành phúc đức chúng ta làm cho cha mẹ mới là tấm lòng hiếu thảo mà những tổ tiên đang cần nơi con cháu chúng ta....
CHÂN DUNG CÁC VỊ THÁNH. Lm Jos Tạ Duy Tuyền.
1214905232_CACTHANH_496.jpg...các thánh không ở đâu xa. Ở ngay trong cuộc đời chúng ta. Họ đang sống với chúng ta. Họ đang dâng những hy sinh hằng ngày cho chúng ta và để cứu độ chúng ta. Theo đức tin ky-tô giáo dạy chúng ta: Giáo hội thiên quốc gồm những con người đã vượt qua cuộc đời trong ơn nghĩa với Chúa. Họ đã trung thành phụng sự Chúa trong cuộc đời dương thế...
TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

CauNguyen9.jpgLạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của chúng con. Xin cho chúng con biết chọn lựa Chúa hơn là những vinh hoa phú quý mau qua trần gian. Xin dạy chúng con biết đối xử với nhau trọng tình hơn trọng tiền, biết dùng tiền để nối kết tình người hơn là vì nó mà đánh mất anh em, bạn bè. Amen

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C- VIẾNG THĂM NHAU. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
7112009am.gifCon đường đến với anh em phải là con đường của các môn đệ Thầy Giêsu. Hãy ra khỏi chính mình để đến với anh em. Hãy tìm đến các con chiên lạc mà đưa về ràn. Hãy hội nhập với đời để đem đạo vào đời. Chúa đã đi vào đời để gieo chân lý, niềm tin và hy vọng...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
Chúa hiện diện giữa cuộc sống của chúng ta và Ngừoi muốn ở với chúng ta. Người sai chúng ta đến với tất cả những người chung quanh chúng ta để giúp đỡ họ khám phá ra ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa.
CHẤP NHẬN ĐỔI ĐỜI. Martin. Phạm Hoàng Đăng
Gia_keu.jpg..Bạn có thấy Đức Giê-su trong đời mình không? Hãy ao ước và khát khao mãnh liệt như  Da-kêu, bạn sẽ được soi sáng để tìm gặp Giê-su và được đổi đời trong Giê-su...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C- TA PHẢI LƯU LẠI TẠI NHÀ NGƯƠI. Lm HK
Thanh_Tam8.JPG..Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài “nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giầu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.” (Tv 145,8-9). Chúa đi tìm người tội lỗi: “Con Người đến tìm kiếm và chứu chữa những điều đã hư mất.” (Lc 19,10)...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 [4] Sau >> Cuối >>|