Trang Chủ > Tin Giáo Hội > Giáo Phận Xuân Lộc

TĨNH TÂM LINH MỤC 2015
NGÀY THỨ NHẤT

WGPXL (27.01.2015) - Chiều ngày thứ Hai, 26 -01-2015, tất cả các linh mục đang làm mục vụ tại Giáo phận Xuân Lộc đã qui tụ về Tòa Giám mục (TGM) Xuân Lộc để tham dự tuần tĩnh tâm năm.

Bắt đầu từ lúc 16g00, hơn 365 linh mục đã có mặt tại TGM.

Sau đó vào lúc 16g45, Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh Linh mục của Quí Cha :

Mừng Ngọc Khánh Linh mục : Cha Cố Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh – Nhà hưu Giáo phận, chịu chức ngày 17-05-1955

Mừng Kim Khánh Linh mục :

- Cha Giuse Hoàng Minh Đường – Chánh xứ Dốc Mơ, chịu chức ngày 29-04-1965

- Cha Giuse Nguyễn Thanh Quang – Nhà hưu Giáo phận, chịu chức ngày 29-04-1965

- Cha Christophe Nguyễn Hữu Đức OSB. – Đan viện Thiên Bình, chịu chức ngày 05-06-1965

- Cha Giuse Maria Trần Minh Phú – Tu hội Tông Đồ Nhỏ, chịu chức ngày 03-08-1965

Mừng Ngân Khánh Linh mục :

-  Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm

-  Cha Giuse Trần Văn Hội CSsR. – Chánh xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng

-  Cha Giuse Phạm Hùng Sơn – Chánh xứ Trung Nghĩa

Cả ba vị đều chịu chức ngày 09-06-1990

Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm – Ngài giảng tĩnh tâm trong dịp này. Có Đức Cha Phụ Tá Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Ông Vinhsơn - Tổng Đại Diện và tất cả quí Cha tham dự tuần tĩnh tâm.

Trong bài Giảng, Đức Cha Giuse gợi lên những tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa về Thánh chức Linh mục Thiên Chúa đã ban cho con người, nhất là lại ban cho những con người yếu đuối bất toàn để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài gợi lại những khó khăn của thời cuộc, những lúc buồn sầu thất vọng chờ đợi chịu chức. Có những lúc mà phải bỏ tất cả mọi thứ, chỉ giữ lại một điều duy nhất đó là lòng yêu mến Chúa.

Ngài chia sẽ rằng, ngày hôm nay khi nhìn lại chặng đường đã qua thì mới cảm nghiệm được trên bước đường đời, tất cả mọi sự đều do Chúa sắp đặt và quan phòng. Thiên Chúa đã làm những việc kỳ lạ mà lòng trí con người không thể hiểu thấu. Vì thế, tất cả chúng ta hãy luôn luôn trông cậy và ký thác đường đời cho Thiên Chúa.

Đức Cha cũng nêu lên một tâm tình khác nữa, đó là tâm tình sám hối. Chúa đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta rất nhiều ơn huệ cũng như trao cho chúng ta nhiều sứ vụ; thế nhưng trong tất cả các công việc của mình, chắc chắn chúng ta còn nhiều thiếu xót và chưa chu toàn một cách tất đẹp theo Thánh ý Chúa. Vì thế, cần phải sám hối và sửa đổi lại để chúng ta tiến bước.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Ông Tổng Đại diện thay lời cho linh mục đoàn giáo phận chúc mừng Đức Cha Giuse, Quí Cha mừng Ngọc khánh, Kim khánh và Ngân khánh trong dịp này. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn linh mục đoàn cùng chia sẻ niềm vui với quý cha mừng lễ kỷ niệm linh mục trong năm nay tại nhà cơm TGM Xuân Lộc.

Vào buổi tối, lúc 7 giờ 30 Quí Cha đã đến kính viếng phần mộ Quí Đức Cha Cố đã yên nghỉ, sau đó nghe Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng tại Nhà nguyện TGM

Chủ đề tĩnh tâm năm nay là :
LINH MỤC VÀ THÁNH THỂ

Trong bài giảng khai mạc, Đức Cha Giuse đã nêu lên bối cảnh của công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng. Công cuộc Tân phúc âm hóa trước hết hướng đến những người chưa biết Chúa hay đã chối ỏ Ngài, kế đến là những người đã được rửa tội, nhưng không sống những đòi hỏi của bí tích này và sau nữa là những người đang sống đời sống đức tin.

Đức Cha cũng cho biết về công cuộc truyền giáo tại Việt Nam chúng ta hầu như không có sự tăng triển nào đáng kể trong 10 năm qua(theo nhận định của Đức TGM Leopoldo Girelli) và hơn nữa, chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều thách đố của thời “Hậu hiện đại”.

-  Nếu thời hiện đại là thời của duy lý thì thời hậu hiện đại, lý trí không còn được tôn thờ nữa, nhưng người ta sống theo cảm tính, tôi thích thì tôi làm và không thích thì thôi.

-  Trong thời hiện đại, tôn giáo và Thiên Chúa bị bỏ rơi, nhưng ít nữa còn có uy quyền của lý trí, nhưng thời hậu hiện đại, không còn quyền bính nào có thể áp đặt trên con người.

-  Nếu thời hiện đại, chủ nghĩa cá nhân đã lớn mạnh, thì thời hậu hiện đại là chủ nghĩa siêu cá nhân, nghĩa là lý trí mất địa vị tối thượng, thay vào đó là những kinh nghiệm cá nhân, tâm tình cảm xúc cá nhân, người ta không còn sống theo triết lý “Tôi suy tư là tôi hiện hữu” nhưng là “Tôi cảm nhận là tôi hiện hữu”.

- Rồi trong thời hậu hiện đại, có vẻ người ta trở về với tôn giáo, nhưng tôn giáo trở thành công cụ, người ta đi đến cầu nguyện với thần thánh là để trục lợi cho cá nhân. v.v… và v.v…

Kết thúc bài giảng, Đức Cha nói : cần đổi mới công cuộc Tân Phúc âm hóa bằng việc đổi mới con người tông đồ, khơi nguyền từ bí tích Thánh Thể. “Khởi hành từ Đức Kitô”, tức là đến với Đấng đang sống trong Hội Thánh qua dấu chỉ Thánh Thể.

Sau bài giảng là giờ chầu Mình Thánh Chúa, khai mạc cho tuần tĩnh tâm và nghỉ đêm.

***

NGÀY THỨ HAI

Trước hết là giờ suy gẫm Lời Chúa, sau đó là Thánh lễ về Chúa Thánh Thần. Thánh lễ do Đức Cha Phụ Tá Giuse chủ sự, cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Đức Ông Vinhsơn và tất cả quí Cha tham dự tuần tĩnh tâm.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng hoạt động dù âm thầm nhưng rất hiệu quả. Vai trò của Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng trong đời sống của Hội Thánh.

Trước hết Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta có thể hiểu được Lời Chúa. Khi Chúa Giêsu đi rao giảng, có các Tông đồ đi theo Ngài, được nghe Lời Chúa, được chứng kiến các phép lạ Chúa làm và được lãnh nhận trực tiếp các giáo huấn của Chúa. Thế nhưng đã có nhiều lần Chúa Giêsu trách các tông đồ u muội, chậm hiểu, cứng tin. v.v…, điều đó dễ hiểu vì lúc đó các tông đồ chưa lãnh nhận được Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh về Trời, Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ và các Ngài đã mạnh dạn lên đường loan báo Tin Mừng, các Ngài hiểu được những gì mà Thầy Giêsu đã dạy. Cho nên Chúa Thánh Thần là Đấng giúp cho chúng ta hiểu Lời Chúa.

Tiếp đến, Chúa Thánh Thần là Đấng giúp cho chúng ta cầu nguyện đúng với Thánh ý Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu xin mà không được là do chúng ta cầu nguyện không đúng ý Thiên Chúa và vì lời cầu nguyện đó không có sự soi sáng chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần. Do đo, Chúa Thành thần giúp cho lời cầu nguyện của Hội Thánh đi vào và đúng với Thánh ý Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, Quí Cha dùng điểm tâm sáng và sau đó tham dự giờ giảng thứ nhất với chủ đề:

“Thánh Thể - Lời tạ ơn”

Với chủ đề này, Đức Cha Giuse khai triển theo ba điểm chính.

1. Chiều kích tạ ơn của Thánh Lễ. Trước hết, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trong bối cảnh lễ Vượt Qua, đó là dịp lễ người Do Thái tạ ơn Thiên Chúa về những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho dân. Chúa Giêsu dâng hy tế tạ ơn lên Thiên Chúa Cha để tạ ơn về tất cả công trình cứu chuộc đã được hoàn tất. Việc thiết lập bí tích Thánh Thể được lồng vào bối cảnh phụng tự tạ ơn và diễn ra trong sự tiếp nối liên tục với toàn thể lịch sử cứu độ. Linh mục dâng Thánh lễ là cùng với Đức Giêsu tiếp tục dâng lời tạ ơn.

2. “Mirabilia Dei”. Kỳ công vĩ đại nhất của Thiên Chúa chính là công trình cứu chuộc. Trong Thánh lễ, Hội Thánh tạ ơn về hồng ân Con Một và hồng ân Thánh Thần. Đó là hồng ân cao cả nhất và bao trùm tất cả mọi hồng ân.

3. Đời sống linh mục hạnh phúc. Thánh lễ là lời tạ ơn chúc tụng của Hội thánh nhưng cũng là lời tạ ơn chúc tụng của linh mục trong vai trò của Đức Kitô. Lời tạ ơn đó chỉ có ý nghĩa khi linh mục cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời mình. Nếu chính linh mục không hạnh phúc, thì lời tạ ơn chỉ còn là theo công thức.

Cuộc đời linh mục cần phải là một cuộc đời của lời tạ ơn và niềm hy vọng. Tạ ơn vì hy vọng ngay cả khi không có gì để hy vọng. Luôn hy vọng vì đời linh mục là một “dự phóng” : đã là linh mục cách dứt khoát bất khả hồi, nhưng vẫn từng ngày trở nên linh mục hơn. Cuộc đời linh mục là một tương quan sống động với Thiên Chúa, một mối liên hệ luôn tăng trưởng, năng động và từng bước đạt đến tự do. Có những yếu đuối và khó khăn nhưng không bao giờ hối tiếc.“Nếu cần đi trở lại, tôi lại đi con đường này, rồi lại kết thúc ở đây”(Phùng Quán).

Trong bài giảng thứ hai vào đầu giờ chiều, Đức Cha Giuse chia sẻ về đề tài : Thánh Thể : cuộc đời là hy tế. Ngài nhấn mạnh đến cuộc đời hy tế của Chúa Giêsu. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là một hy tế theo thể thống nhất từ khi nhập thể đến lúc phục sinh về trời, chứ không phải từng giai đoạn. Chúa đã hiến trọn thân xác và linh hồn cho nhân loại trong thân phận của một người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Đời sống linh mục cũng phải rập khuôn theo Chúa Giêsu, sống và hiến tế vì đoàn chiên.

Vào buổi tối, quí Cha đã qui tụ trước đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại khuôn viên TGM để cầu nguyện, sau đó là giờ Chầu Thánh Thể do Đức Ông Vinhsơn chủ sự, và kết thúc ngày tĩnh tâm thừ 2 bằng giờ kinh tối.

***

NGÀY THỨ BA

WGPXL (28.01.2015) - Với thánh lễ cầu cho Các Đức Cố Giám mục và các Linh mục, tu sĩ nam nữ đã qua đời. Đức Cha Giuse Nguyễn năng đã gợi tại những kỷ niệm, những dấu ấn về Quí Đức Cố Giám mục đã để lại trong lòng mỗi người con dân Giáo phận Xuân Lộc. Những công việc Quí Đức Cố Giám mục và Quí Cha đã làm luôn là những cố gắng để đóng góp xây dựng giáo phận Xuân Lộc. Ngài cũng nhắc đến Cha Đaminh Đàm Ninh Hoa với bài hát “từ muôn đời Chúa đã yêu con” để Cho thấy rằng, tình yêu của Chúa dành cho các vị mục tử của Ngài là vĩnh cửu và luôn cao đẹp. Người đời có thể quên lãng những công việc và những hy sinh của các vị mục tử đã qua, nhưng đối với Thiên Chúa thì không, bởi vì “từ muôn đời Chúa đã yêu con và còn yêu con mãi mãi…”

Trong bài giảng thứ nhất của ngày tĩnh tâm thứ Ba, Đức Cha Giuse chia sẻ chủ đề :

“Thánh Thể và đời sống Thánh thiện”

Ngài nói : Thánh Thể là nguồn mạch và khuôn mẫu của thánh thiện. Linh mục là người đã được thánh hiến thuộc về Thiên Chúa thì linh mục cũng phải thánh từng giây phút trong cuộc sống của mình. Phải rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu của Thánh Thể. Dĩ nhiên, việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể trong tư cách của Đức Kitô, thì hiệu quả các bí tích không phụ thuộc vào sự thánh thiện của Linh mục, nhưng như thế không có nghĩa là linh mục không cần nên thánh, trái lại như lời Thánh Gioan Phaolô II nói trong tông huấn Pastores Dabo Vobis :  “Phải đem trí tuệ, tình cảm, đời sống hay nói cách vắn tắt,một chuỗi những thái độ luân lý và thiêng liêng tương xứng vào trong các hành vi thừa tác mà linh mục chu toàn”. “Sự thánh thiện của linh mục là một đóng góp cốt yếu làm cho thừa tác vụ mà các ngài thi hành được hữu hiệu”(PDV s. 25; x. PO 12).

Vì thế, Thánh Thể mời gọi linh mục phải nên thánh và đi vào hành trình hoán cải cách liên tục. Hoán cải để khỏi tội lỗi, hoán cải khỏi những gương mù gương xấu, hoán cải khỏi những não trạng thế gian … linh mục sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà là thuộc vể Thiên Chúa.

Vào buổi chiều trong bài giảng thứ hai, Đức Cha Giuse chia sẻ đề tài :

Thánh Thể - Linh đạo tưởng nhớ

Ngài nói rằng : chúng ta thường nhớ đến người đã khuất, nhớ đến người mà chúng ta đang không gặp, không hiện diện trước mặt chúng ta, đó là sự nhớ nhung bình thường. Nhưng đối với Thánh Thể, chúng ta tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô phục sinh đang hiện hữu, ngay tại bàn thờ. Không phải chúng ta tưởng nhớ Chúa trong dĩ vãng, nhưng ngay lúc cử hành thánh lễ, Chúa hiện diện trước mặt chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tưởng nhớ Chúa để chúng ta làm những gì Chúa dạy : “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy”.

Chúng ta tưởng nhớ Chúa cách toàn diện từ hoạt động đến trí khôn và cả con tim của chúng ta. Linh đạo tưởng nhớ không chỉ cử hành trên Bàn thờ trong Thánh lễ, nhưng còn phải tưởng nhớ đến Chúa ngoài Thánh lễ, trong những giờ đạo đức thiêng liêng như chầu Thánh Thể, viếng Thánh Thể, cầu nguyện và sống Thánh Thể hằng ngày.

Linh đạo tưởng nhớ được thể hiện cụ thể trong kinh nguyện hồi tưởng, trong sự thống nhất đời sống, trong Lời Chúa và nhất là trong lòng say mến Chúa.

Vào buổi tối, các Cha đến kính viếng Thánh Giuse, sau đó là giờ chầu Thánh Thể, kinh tối và nghỉ đêm. Kết thúc ngày tĩnh tâm thứ ba.

***

NGÀY THỨ TƯ

Trong Thánh lễ cầu xin ơn thánh hóa Linh mục. Đức Cha Giuse mời gọi linh mục hãy tiếp tục nên thánh trong sứ vụ của mình. Người ta thường quan niệm nên thánh qua những việc đạo đức thánh thiện như đọc kinh cầu nguyện, dâng thánh lễ sốt sắng, sống hòa đồng yêu thương nhau. v.v... Những điều đó cần thiết, nhưng không phải chính yếu, nhưng nên thánh hệ tại ở 2 điều, đó là trở nên bạn với Chúa Giêsu và thi hành sứ vụ Chúa trao phó, bởi vì Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ : Thầy không gọi anh em là tôi tớ vì tôi tờ không biết viêc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe nơi Cha thầy thì thầy đã nói cho anh em biết. … Không phải anh em đã chọn thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi để anh em sinh nhiều hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Thánh thiện là mang lấy trái tim của Chúa Giêsu cũng là mang lấy trái tim của loài người.

Linh mục trở nên thánh thiện khi kết bạn thân thiết với Chúa Giêsu và làm theo Lời Chúa dạy, chu toàn sứ vụ Chúa trao phó với một tâm hồn hân hoan phấn khởi vui mừng.

Bài giảng cuối cùng của ngày tĩnh tâm có chủ đề :

Thánh Thể và sứ vụ.

Đề tài này được Đức Cha khai triển qua những điểm sau.

1. Thánh Thể là nguồn mạch của sứ vụ loan báo Tin mừng. Linh mục cử hành Thánh Thể là công việc thánh. Qua đó gặp gỡ chính Đức Giêsu Phục sinh, đó là khởi điểm cho công cuộc loan báo Tin mừng.

2. Một Hội Thánh “đi ra”. ĐTC Phanxicô xác định : hệ tư tưởng hành động của chúng ta phải là truyền giáo, đây là nhiệm vụ hàng đầu. Chúng ta cần thay đổi não trạng mà xưa nay vẫn tồn tại, Giáo hội không còn là Giáo hội thụ động, bảo tồn, bảo vệ khép kín, nhưng phải đi ra, đến với muôn dân. Nếu Hội Thánh không đi ra thì sẽ bị co cum, bị yếu đi về cả phẩm chất và số lượng. “Tôi thà có một Hội thánh bầm dập mang thương thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình.”(ĐTC Phanxicô)

3. Chuyển đổi lối nhìn về linh mục. Chức linh mục được trao ban cho Linh mục không chỉ đóng khung trong việc giảng thuyết, cử hành các bí tích và quản trị cộng đoàn, nhưng chức Linh mục phải được nhìn trong tính “Tông đồ vụ”, linh mục là người được sai đi, đó là căn tính và điểm qui chiếu tất cả mọi sinh hoạt mục vụ của linh mục, gọi là Phúc âm hóa.

4. Hiệp thông và sứ vụ. Hiệp thông vừa là gốc vừa là hoa trái của việc truyền giáo.  Chúng ta hiệp thông theo mẫu của Thánh Thể, làm thế nào đó để qua việc hiệp thông thi hành sứ vụ thì dẫn người khác về với Thánh Thể. Nếu thi hành sứ vụ mà không có hiệp thông thì không có kết quả.

Để kết luận cho tuần tĩnh tâm linh mục, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đã trích lời của Chân phước Têrêsa Calcutta để nói với các Linh mục : “Hãy dâng thánh lễ như thể đây là Thánh lễ đầu tiên, như thể đây là Thánh lễ cuối cùng và như thể đây là Thánh lễ duy nhất trong đời.”.

Trong giờ cơm trưa tại TGM, Đức Ông Vinhsơn đã đại diện cho Linh mục đoàn chúc xuân và mừng tuổi mới Quí Đức Cha tại nhà cơm. Những lãng hoa đơn sơ kính tặng quí Đức Cha biểu tỏ tấm lòng hiếu nghĩa và tri ân dâng lên quí Đức Cha.

Tuần tĩnh tâm linh mục Xuân Lộc khép lại vào lúc 02 giờ00 chiều ngày 29/01/2015 với giờ chầu Thánh Thể Tạ ơn do Đức Cha Chính Đaminh chủ sự. Trong giờ chầu này, các Linh mục đã lặp lại lời tuyên hứa trong ngày chịu chức Linh mục trước mặt Đấng Bản quyền. Sau giờ chầu, các Cha lên đường đến giáo xứ Dốc Mơ, Giáo hạt Gia Kiệm để hiệp dâng Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Trung Hưng.

Xin cám ơn tất cả mọi thành phần dân Chúa đã hiệp dâng lời cầu nguyện và giúp đỡ cách này cách khác cho tuần tĩnh tâm linh mục được tốt đẹp. Xin Chúa trả công bội hậu cho chúng ta.

BTT  Tổng hợp
(giaophanxuanloc.net)


Các bài viết mới hơn
     Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành
     Thư mục vụ Giáo phận Xuân Lộc tháng 01-2022_ Đức Cha: Gioan Đỗ Văn Ngân
     Giáo Phận Xuân Lộc Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI tại địa phương cấp Giáo phận - Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
     Lời Chủ Chăn Tháng 12 - 2021: Nguyện Cầu… Những ‘Bản Diệu Ca’
     Giáo phận Xuân Lộc: Thư chung về chương trình mục vụ năm phụng vụ 2021 – 2022
     Lịch Phụng vụ tháng 8 - 2021
     Lời Chủ Chăn Tháng 8-2021
     Thư Chung của Đức Cha Giáo phận gửi đến Quý Cha trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tái bùng phát
     Thông báo của TGM trước tình hình nhiều nơi phải phong tỏa
     Sắc lệnh phân tách giáo hạt Xuân Lộc thành Giáo hạt Long Khánh và Giáo hạt Gia Ray

Các bài viết cũ hơn
     THAY LỜI CHỦ CHĂN THÁNG 01/2015: CẢI TIẾN - KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN ĐỂ TĂNG TRƯỞNG TRONG TÌNH HIỆP NHẤT - Gp. Xuân Lộc
     NGÀY HỌP MẶT ANH CHỊ EM TÂN TÒNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. Truyền thông hạt Hố Nai
     CUỘC HỘI NGỘ TÂN TÒNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2015. BBT
     Video Thánh lễ Hội Ngộ Anh Chị Em Tân Tòng tại giáo xứ Hà Nội 2015
     10 SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2014 CỦA GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
     MỪNG LỄ THÁNH GIA TẠI GIÁO XỨ BẮC HẢI. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     GIÁNG SINH BẮC HẢI 2014. Giuse Khổng Hữu Nguồn
     Video: Đoàn Xe Hoa Xuân Lộc Diễu Hành Mừng Giáng Sinh 2014
     BUỔI HỌP BÁO GIỚI THIỆU BẢN TƯỜNG TRÌNH CHUNG KẾT CUỘC THANH TRA TÔNG TÒA CÁC DÒNG NỮ HOA KỲ
     GIỚI TRẺ HẠT HỐ NAI HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH. Truyền Thông Hạt Hố Nai