Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm A

ĐẤNG CHÚNG TA MONG ĐỢI LÀ AI?

11028771228662111.jpgDân Israel đã trải qua một thời gian dài bốn ngàn năm đợi chờ Đấng Cứu thế, khiến cho nhiều lúc, nhiều người đã rơi vào chán nản thất vọng. Tiên tri Isai là người đã khơi lại niềm hy vọng cho Israel qua việc tiên báo thời đại mới mà Đấng Cứu Thế sẽ đem lại cho họ.

Trong bài đọc một hôm nay vị tiên tri đã cho thấy Đấng Cứu Thế sẽ giải thoát nhân loại khỏi đau khổ chết chóc. Chết chóc là đau khổ tột cùng của con người, nó gây ra sự chia ly, kẻ ở người đi, nó khiến cho con người lo âu thấp thỏm và sợ hãi khi phải đối diện với nó, vị tiên tri quả quyết rằng, ngày Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ lau khô mọi giọt lệ trên khuôn mặt nhân loại và trả lại cho họ niềm vui và tiếng cười. Ngài sẽ như người cha yêu thương săn sóc con cái và luôn sẵn sàng ra ra tay khi con cái kêu cầu, Ngài sẽ ân cần lo lắng cho con cái từ miếng ăn giấc ngủ và con người sẽ không còn cảnh đói khát khổ đau nữa.

Không chỉ đem đến hạnh phúc niềm vui cho con người, vị tiên tri còn cho thấy Đấng Cứu Thế sẽ còn đem lại niềm hân hoan vui tươi cho cả vũ trụ và mọi loàì. Với vùng đất quanh năm nắng cháy như tại Palestin, thì hình ảnh Thiên Chúa sẽ ban cho mưa trời và làm cho đất đai cây cối đâm chồi nảy lộc, những đồng cỏ xanh bát ngát cho chiên bò ăn cỏ, là một hình ảnh thanh bình và là hình ảnh kiến cho con người mơ ước. Với rất nhiều hình ảnh như thế vị tiên tri muốn cho dân mình thấy ngày càng rõ hơn thời đại Đấng Cứu thế đem đến sẽ là một thời kỳ hoàn toàn đổi mới từ con người đến đất trời cùng muôn loài muôn vật, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi từ trong tâm hồn và trong cách sống. Khi Ngài đến, không chỉ đất đai đâm chồi nảy lộc, mà từng mảnh đất tâm hồn của mỗi người cũng sẽ phải biến đổi và sinh hoa kết trái là những việc lành việc thiện và được tưới gội bằng tình yêu thương.

Thánh Mattheu đã nhìn thấy những lời tiên báo được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, chính là ĐấngMesia Cứu Thế. Ngài đã đến từ nơi Thiên Chúa, đã bắt đầu sứ mạng bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng này đem đến cho con người niềm vui và hy vọng, vì ngày hôm nay ai đón nhận Đức Giêsu và giáo huấn của ngài thì sẽ được cứu độ, được hạnh phúc Nước Trời. Ngài không chỉ rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, mà Ngài còn đem Tin Mừng đến cho những người đau yếu bệnh tật, những người từ xưa đến nay, theo quan niệm của người Do Thái, họ bị trói buộc bởi tội lỗi và ma quỷ, thì với việc xuất hiện của Chúa Giêsu, Ngài đã tháo cởi tất cả những trói buộc và sự kiềm tỏa của ma quỷ và tội lỗi để trả lại tự do cho con người.

Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, từ nay Thiên Chúa không còn xa cách con người nữa mà Thiên Chúa đã tìm đến với con người và Ngài cũng không còn im lặng trước đau khổ lầm than của con người, nhưng Ngài đã có một đôi mắt thật sáng để nhìn thấy, một trái tim nhạy bén để chạnh lòng thương khi thấy dân chúng bơ vơ vất vưởng như chiên không có người chăn, và một tâm hồn thao thức muốn cứu giúp họ.

Thánh Matheu còn cho chúng ta thấy một Đấng Mesia thao thức với sứ mạng loan báo Tin Mừng và mời gọi sự cộng tác của con người chúng ta vào với sứ mạng đó: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin Chủ sai thợ ra gặt lúa về. Ngài muốn chúng ta trước hết cộng tác với Ngài bằng lời cầu nguyện, vì lời cầu nguyện có sức mạnh thay đổi thế giới. Tiếp theo việc cầu nguyện, là việc Chúa mời gọi các môn đệ và chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, tiếp tục sứ mạng của Chúa và làm cho Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi.

Thưa các bạn, Đấng Mesia mà muôn dân mong đợi chính là Đức Giêsu. Ngài là Đấng giải thoát, là Đấng cứu độ chúng ta. Tuy nhiên Ngài sẽ không thể bước vào nhà chúng ta cũng như tâm hồn chúng ta nếu chúng ta không mở cửa đón tiếp Người. Người sẽ không thể biến đổi thế giới, và tâm hồn, nếu chúng ta không sẵn sàng. Đón tiếp Ngài, Ngài sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên một cánh đồng tươi tốt, sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta trổ sinh hoa trái, sẽ chữa lành những đau khổ bệnh tật trong tâm hồn mỗi người.

Một khi đã được biến đổi, đã trổ sinh hoa trái chúng ta được mời gọi trở thành những cộng tác viên tích cực của Chúa, đem ơn cứu độ và sự đổi mới ấy đến cho những người chung quanh và biến đổi cả xã hội hôm nay. Chúa cũng đang muốn chúng ta mang trái tim của Chúa, bước đến với anh em, chạnh lòng thương trước những đau khổ của đồng loại và ra tay xoa dịu những bệnh tật tâm hồn và thể xác của anh em.

Khi mỗi người thực hiện như thế, thì mùa vọng này sẽ không chỉ là chờ đón hay kỷ niệm một biến cố quá khứ, mà thực sự là muà ân phúc, hy vọng cho mỗi người mỗi gia đình và cả thế giới. Xin Chúa biến đổi chúng ta nên những cộng tác viên tích cực của Chúa, đem Tin Mừng của Chúa đến cho anh em chung quanh.

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Lm. Duy Khang
     Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng Năm A: THỰC HÀNH LỜI CHÚA: NỀN MÓNG ĐỨC TIN. Lm. Đaminh Nguyễn Thành Tiến
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng Năm A. Nt. Maria Chinh Anh
     Lễ kính thánh Phanxicô Xaviê: “Cháy, cháy… trong tim”. Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng năm A: CUỘC GẶP GỠ THẦN DIỆU. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Gợi Ý Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng A: SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA. Nt Têrêsa. Ngọc Lễ
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A. Nhiều tác giả
     Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A: Không ai biết được giờ nào. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Giuse Đỗ Đức Trí
     SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM C. Nữ Tỳ Thánh Thể