Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 10

Thứ Hai Tuần 10 TN, Năm Lẻ

Thiên Chúa, Đấng Ủi An

cuc vang.jpg

Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô (2 Cr 1,1–7)

 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền A-khai-a. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. 4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. 5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. 6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. 7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.

2/ Phúc Âm:(Mt 5:1-12).

 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

SUY NIỆM:

   Phụng vụ từ tuần thứ 10 hôm nay, chúng ta kết thúc Tin mừng Maccô và bắt đầu được nghe trình bày Tin mừng Matthêu cho đến hết tuần thứ 21. Như chúng ta đã biết, Tin mừng Matthêu được viết cho người Do thái giáo trở lại, vì thế thánh Matthêu trình bầy cho người Do thái dung mạo của Chúa Giêsu là một Môsê mới, Đấng mà dân Israen đang mong chờ. Vì thế phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu như Môsê xưa, quy tụ đoàn dân trên núi và công bố Nước Trời, gợi lên cho chúng ta những suy tư như sau.

1/ Giá trị thực của cuộc sống

   Khác với Tin mừng Luca, Thánh sử Matthêu trình bầy trọn vẹn tám mối phúc của Nước trời, và xem ra Chúa Giêsu mạnh dạn nói lên những mối phúc của mình trái ngược với những suy nghĩ trần gian. Quả vậy người đời ai cũng mong mình được giầu có, được mọi người trọng vọng kính nể, được sống yên ổn bình an. Nếu Chúa Giêsu chỉ đến để loan báo những gì của thế gian, thì Nước trời của Ngài chi có trong tranh vẽ chứ không có thực. Sứ mệnh của Ngài là loan báo để nhân loại nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Như người ta thường nói:

Tiền có thể mua được mái nhà, nhưng không mua được mái ấm.

Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.

Tiền có thể mua được trái tim, nhưng không mua được tình yêu.

Tiền có thể mua được thân xác, nhưng không mua được tâm hồn.

Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được sức khoẻ.

Tiền có thể mua được thuốc, nhưng không mua được sự sống.

Tiền có thể mua được đời này, nhưng không mua được đời sau.

Tiền có thể mua được con người, nhưng không mua được Thiên Chúa.

Vì thế sứ mạng của Chúa Giêsu, là Ngài đến để loan báo cho nhân loại nhận ra giá trị thực của cuộc sống chính là Nước trời, là ân sủng bởi trời, là niềm vui Nước trời. Khi Ngài mở lời cất lên những mối phúc, dẫu rằng những điều đó trái ngược với thế gian, nhưng những thính giả vẫn cảm thấy ngỡ ngàng và chấp nhận, không những thế họ còn cảm nhận được niềm vui, vì hôm nay có một Môsê mới quả quyết với họ, bảo đảm cho họ, vì họ nhận ra được còn một thực tại khác có giá trị hơn những gì của thế gian: "Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao".

2/ Thiên Chúa thực là Đấng ủi an.

   Trong các mối phúc, đều diễn tả niềm vui là được Nước trời, là được Thiên Chúa ủi an, đó là niềm vui đích thực, sự đánh đổi những hạnh phúc trần gian không phải để được trần gian trả công lớn hơn, phần thưởng lớn hơn, như kiểu đầu tư một vốn bốn lời, nhưng giá trị thực đó là được Thiên Chúa. Hẳn những thính giả đã nhận ra sự mới mẻ ở nơi Chúa Giêsu, nơi lời của Ngài. Chính Ngài đang nhìn họ, đưa tay hướng về họ, và nói với họ: Phúc cho anh em, Phúc cho những người nghèo, những người hiền lành, những người sầu khổ . . .Giờ đây họ sẽ được Thiên Chúa, làm gia nghiệp, được ủi an nâng đỡ. . .Chính Thiên Chúa là người bảo lãnh cho những điều đó. Chính Thiên Chúa là người báo phúc. Hẳn đây là niềm vui cho những người dám dấn thân vì Nước trời.

3/ Sứ mệnh ra đi an ủi.

   Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mạc khải để nhận biết giá trị thực cuộc sống chính là được Nước trời, được Thiên Chúa. Và niềm vui của chúng ta chính là để Thiên Chúa báo phúc thì vĩnh cửu và trường tồn hơn là để cho trần gian. Vì Thế khi Chúa Giêsu công bố bản Hiến Chương Nước Trời này, đã mở ra cho chúng ta một tương lai phía trước, cho những người dám dấn thân vì Tin Mừng.

   Giờ đây sứ vụ của chúng ta là ra đi loan báo niềm vui mà chúng ta đã lãnh hội, như thánh Phaolô đã cảm nhận và chia sẻ với cộng đoàn Corintô: "Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó". Người kitô hữu phải công bố niềm vui Nước trời bằng chính đôi tay và trái tim để mang lại niềm an ủi cho nhân loại.

Thiên An


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên_Lm. Phêrô Trần Lê Thành Nhân
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giuêsu - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Thường Niên - Lm Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần X Thường Niên - Nt Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần X Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Ki-Tô - LM ĐAN VINH - HHTM

Các bài viết cũ hơn
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊ SU. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ: HIỆP THÔNG VỚI CHÚA THÁNH THỂ ĐỂ CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI THA NHÂN. LM ĐAN VINH
     LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA: BÍ TÍCH THÁNH THỂ- QUÀ TẶNG SỰ SỐNG. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần X Thường Niên A: Ý nghĩa của lời “nói có”. Lm. Hữu Cường O.P
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần X Thường Niên A: CHỚ NGOẠI TÌNH VÀ CHỚ LY DỊ. Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần X Thường Niên A. Lm. Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần X Thường Niên năm A: MUỐI CỦA ĐẤT, ÁNH SÁNG CỦA THẾ GIỚI. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần X Thường Niên năm A: BÀI CA HẠNH PHÚC. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy niệm Tin Mừng thứ Hai tuần XI Thường Niên C: Còn Thầy, Thầy bảo anh em…Nt. Teresa Minh Thùy
     Suy Niệm Phúc Âm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên Năm C: ĐỪNG THỀ CHI CẢ ! Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Ngọc.