Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 29

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXIX

 THƯỜNG NIÊN – C

a.jpg

LỜI CHÚA: Lc 13,1-9

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giê-su đáp lại rằng : "Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao ? 5 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

6 Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' 8 Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"

SUY NIỆM

Gần đây, một người làm vườn Chi-lê đã giành giải thưởng lớn do trồng được một cây ăn trái rất độc đáo; Trên cây này có đủ loại trái: mơ, mận, anh đào, đào và xuân đào, và nó đã được mệnh danh là cây "hoa quả cocktail". Chắc chắn, chủ sở hữu vườn cây ăn quả mà Tin mừng nói đến hôm nay (và có thể cả chúng ta nữa) sẽ bị lóa mắt nếu được nhìn thấy một cây như thế; Cây vả mà anh ta đã đấu tranh để ‘chăm sóc thêm’ lúc ấy không sinh được bất cứ trái nào cả. Rõ ràng, cây “hoa quả cocktail” không mọc tự nhiên, người làm vườn đã phát triển chúng bằng cách ghép các nhành cây từ các loài khác nhau vào một cây chủ; nhựa của cây chủ sau đó chảy vào tất cả các nhánh - cũ và mới như nhau - nuôi dưỡng tất cả chúng và cuối cùng trở thành một cây sản xuất ra hỗn hợp các loại trái khác nhau. Nếu suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy điều này cũng không khác gì với cách Chúa ghép hoa trái thiêng liêng của mình vào trái tim của bạn; để tự nhiên bạn có thể tổ chức thống nhất được toàn bộ những tính cách con người của mình. Điều này có nghĩa là tình yêu, niềm vui, sự kiên nhẫn, và tự kiểm soát – hòa nhập sâu xa trở thành đức tính tự nhiên của bạn. Những sức sống mà chúng ta thu hoạch được này thực sự đến từ Chúa Thánh Thần. Người giống như người làm vườn kiên nhẫn trong Tin Mừng hôm nay – đã dành cho cây vả một sự chăm sóc rất riêng và đặc biệt cho riêng anh ta. Từ sâu trong trái tim của chúng ta, ân sủng của Chúa Thánh Thần chảy tràn ra bên ngoài, cho phép chúng ta phát triển và sinh sản hoa trái siêu nhiên. Chúng ta còn một thời gian dài cho "vụ mùa" năm 2016 - khoảng mười một tuần! Vậy chúng ta làm thế nào để có thể dành một chút thời gian để xác định một ‘hoa trái’ tinh thần (đức tính) mà bạn đặc biệt muốn luyện tập? Hãy cầu xin sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần trong quyết định này. Một khi đã chắc chắn về một ‘hoa trái’ cụ thể, bạn mời Chúa chuẩn bị trái tim của bạn để nó được sản sinh hoa trái nhiều hơn. Sau cùng, một cây phải được chuẩn bị sẵn sàng cho việc cấy ghép nếu các nhánh ghép là để nên một với nó. Bạn có thể xem xét việc viết tên những ‘hoa quả’ bạn mong muốn trên một tờ giấy, và mang nó theo trong túi hoặc ví của bạn. Bất cứ khi nào bạn chạm vào giấy, nó nhắc nhở bạn làm như thế nào để hoa trái này thêm ngọt ngào trong cuộc sống của bạn để Thiên Chúa có thể thưởng thức nó – đồng thời tìm kiếm các cơ hội mà Người sẽ cung cấp cho bạn để phát triển nó!

 "Lạy Chúa, xin cảm tạ Ngài đã hoạt động trong con để mang lại một mùa thu hoạch hoa trái dồi dào!"

(chuyển ngữ từ The Word Among Us)

Suy thêm

Lời mời gọi sám hối của Đức Giê-su là một lời mời gọi chúng ta canh tân cuộc sống thực sự.

Tội lỗi là đầu mối, là căn nguyên của mọi nỗi khổ đau nhân loại.

Bởi thế mà khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ,

Con Thiên Chúa đã kêu gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (X. Mc 1,15b)

Sám hối là thái độ, là hành vi khởi đi từ bản thân,

Để canh tân làm mới lại chính mình hầu sinh nhiều hoa trái tốt lành thánh thiện.

Thế giới này có quá nhiều đau khổ và sự dữ,

Những đau khổ hằng ngày vây bọc đời sống con người;

Những đau khổ dồn con người vào đường cùng không lối thoát;

Những đau khổ như bóng đêm, như lưới giăng chụp xuống trên đầu;

Và không phải tại ai đó, tại xã hội, tại hoàn cảnh,

Mà là chính bản thân tôi phải đấm ngực.

Lạy Chúa,

Vì tình yêu và lòng thương xót,

Chúa đã luôn kiên nhẫn và chờ đợi con.

Xin cho con biết kiểm điểm đời sống theo Tin mừng của Chúa,

Để con biết sám hối tội lỗi và canh tân đời sống mình;

Xin cho con biết tháp nhập đời mình vào chính Chúa,

Để sức sống của Người lưu chuyển trong con,

Hầu đời sống con sinh được nhiều hoa trái của Thánh Thần.

Và xin biến đổi, làm cho con trở nên nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Amen

Nt. Maria Chinh Anh

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường niên - Nt. Anna Têrêsa Thiên Hoàng, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Nt . Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm A - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên- Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên- Lm. Tam Thái

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên Năm C_Lm Micae Vũ An Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XXIX Thường Niên C: NGỌN LỬA TẠO SINH_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên C- LỄ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG: TÔNG ĐỒ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT_ Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C: ƠN XIN_ Lm. Nguyễn Nguyên
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: HÃY KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên C: TIN VÀO LỜI CẦU NGUYỆN_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên B: "KINH NGHIỆM THIÊNG LIÊNG"_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên B: "LỬA SỰ THẬT"_Xuân Hạ, OMI