Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

Thứ 7 Tuần V Phục Sinh

(Ga 15, 18-21)

Anh em không thuộc về thế gian

ch.jpg

Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã đến thế gian, sống hòa mình trong kiếp sống làm người, nhưng Ngài vẫn không thuộc thế gian, mà thuộc về trời cao, Vương Quốc của Thiên Chúa.

Thật vậy, trước mặt tòa án trần thế, Ngài đã khẳng định với Philatô: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Vì Ngài không thuộc thế gian, nên đã bị thế gian ghét bỏ (x.c.18) và bắt bớ (x.c.20) rồi sau cùng lên án tử hình cho Ngài trên thập tự.

Ngài là Vị Thầy tuyệt vời từ trong tâm tình, đến ý tưởng và cách sống. Cả cuộc đời trần thế của Ngài là để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Dù bị chối từ, ghét bỏ và lên án, Ngài vẫn say mê thánh ý Cha và hoàn tất chương trình yêu thương của Cha. Gương sống và lời dạy của Ngài chính là những bài học vô giá cho người môn đệ ngày xưa cũng như hôm nay và mãi mãi.

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (c18). Đây là một sự thật mà người môn đệ phải can đảm đón nhận trong thực tế. Đón nhận với niềm tin tưởng và hân hoan vì nghĩ mình được thuộc về Thầy và được nên giống Thầy. Nếu người môn đệ tránh né sự ghét bỏ này, thì hóa ra họ lại muốn thuộc về thế gian ư?

Sứ mạng của Thầy Giêsu là loan báo sự thật, tình thương và công lý của Vương Quốc Nước Trời. Sứ điệp ấy đã bị thế gian chối từ và bắt bớ: “ Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em . . . họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em” (x.c.20.21).

Thân phận của Thầy thế nào, thì người môn đệ cũng rập theo số phận ấy. Nhưng đây lại là một vinh dự lớn lao cho người môn đệ đích thật của Tôn Sư Giêsu, vì đã được Thầy chọn và tách biệt ra khỏi thế gian (x.c.19).

Thử hỏi chính bản thân mỗi người chúng ta hôm nay và ngay lúc này: chúng ta có dám để mình được thuộc trọn về Thầy Giêsu và sẵn sàng mang trong mình những sự ghét bỏ, bắt bớ, lên án mà thế gian dành cho ta như đã dành cho Thầy Chí Thánh không?

Lạy Thầy Giêsu, chúng con đang sống trong một thế gian đầy bạo lực và ghen ghét. Tình yêu thương Thầy mang đến cho trần gian đã bị nhiều người làm xao lãng và đẩy xa để dành cho thù hận. Nếu chúng con can đảm sống và làm chứng cho tình yêu tha thứ của Thầy, thì sẽ bị thế gian ghét bỏ vì cho là khờ dại, lội ngược dòng đời.

Thầy muốn chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc thế gian, vì đã được Thầy kén chọn để thuộc về Vương Quốc Nước Trời. Như thế chúng con sẽ bị người đời cho là thiếu thực tế và ảo tưởng, vì mọi người đang chạy theo lối sống duy vật chất và hưởng thụ.

Thầy dạy chúng con theo Thầy trong nếp sống từ bỏ, để dấn thân phục vụ anh em và cho Danh Cha cả sáng. Còn thế gian thì đua chen nhau để dành lợi ích cho bản thân, sẵn sàng chà đạp người khác để tiến thân.

Vâng, lạy Thầy kính mến, chúng con biết mình sẽ bị thua thiệt, bị khinh khi, bị hạ nhục, bị lên án . . . Nhưng lạy Thầy, chúng con vẫn muốn được nên giống Thầy, dành cả cuộc đời cho vinh danh Cha và lợi ích cho anh em.

Xin cho chúng con luôn vững tâm can đảm theo Thầy trong mọi bước đường Thầy đã đi qua, vì chúng con đã được Thầy yêu thương và tuyển chọn, chúng con thuộc về Thầy chứ không thuộc về thế gian.

Lạy Mẹ Maria, tháng hoa Mẹ đã về, chúng con xin chân thành dâng lên Mẹ muôn đóa hoa lòng của chúng con: hoa hy sinh của tình mến Chúa và yêu Mẹ, hoa trinh trong của tâm hồn đơn sơ thanh khiết, hoa yêu người của tấm lòng bác ái vị tha, hoa trung kiên của tình yêu thủy chung với Chúa và anh em, hoa hy vọng của lòng tin cậy mến giữa bao thăng trầm cuộc đời. Xin Mẹ đón nhận muôn đóa hoa lòng của lòng con mến Mẹ. Xin Mẹ giúp con luôn ý thức rằng con không bao giờ thuộc về thế gian, nhưng mãi mãi thuộc trọn về Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ. Amen.

Thiên Thảo SJP

 

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh: CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN. Thiên An.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục sinh: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: BÌNH AN CỦA CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: TRUYỀN GIÁO, ĐỐI ĐẦU HAY LINH HOẠT? Xuân Hạ, OMI
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh B. Lm. Antôn Nguyễn Chân Hồng. OH
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: CHÚA GIÊSU LÀ ĐƯỜNG. Lm. Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Chúa là ánh sáng đời con. Lm. Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh . Nt. Maria Chinh Anh