Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Vọng > Tuần 1

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG

LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Mc 16,15 – 20

AXGCWKHCAM2NMC1CAI2HSK3CAD8HYOMCADZTZ10CAXUO4G2CAMG4NXYCASYJLIXCASPMDIBCA4SC49KCA01TMKECA8UZN1YCARGHY8YCARZS48ACA86RR6CCAQM0R28CAH1BD1ZCA06ATEOCANHDLYCCAK53RXH.jpgHôm nay Giáo hội mừng kính lễ Thánh Phanxicô Xaviê – bổn mạng các nhà truyền giáo.

“Truyền giáo”, một cụm từ mà có lẽ nhiều người hôm nay cho rằng không còn hợp thời, bởi vì người ta chủ trương “Đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành, làm thiện tránh ác…”, lấy cơ sở nào mà cho rằng đạo mình hơn đạo người?... Hơn nữa, có nhiều tín đồ tôn giáo bạn còn tốt hơn cả những Kitô hữu, và người ta không còn quan tâm đến truyền giáo nữa. Những suy nghĩ trên thoáng thấy hợp với thực tế, nhưng không tránh khỏi thiển cận và sai lầm! Vì sao ?

Ai cũng hiểu căn tính của người Kitô hữu là truyền giáo. Đặc biệt bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ: chính Đức Kitô phục sinh đã sai các môn đệ của Ngài đi loan báo Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Đây là một mệnh lệnh, mệnh lệnh cuả Thầy Giêsu: Truyền giáo là loan báo Tin mừng; loan báo Tin mừng chính là truyền giáo. Thật vậy, Tin mừng chính là Con Thiên Chúa, Ngài là Giêsu, đấng đã đến trần gian để cứu độ con người . Khi nói đến tin mừng về một Thiên Chúa, người Kitô hữu hiểu Ngài là “Đấng yêu thương con người, Người muốn cho con người được hạnh phúc. Người yêu con người đến nỗi hy sinh chính con của Người”. Còn con người, họ lầm lũi bước đi trong tối tăm, cần phải thấy ánh sáng, cần được đón nhận Tin mừng của niềm vui và hy vọng. Chính vì thế mà Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian để làm làm việc đó. Người đã thực hiện trong suốt cuộc đời tại thế của người, và Người truyền cho các môn đệ, là những kẻ đi theo Người phải thi hành việc đó.

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị kết án”

Chúng ta nhớ đến lời của Đức Giêsu ở tin mừng Maccô 10. 38 – 39: Người nói về một phép rửa Người phải chịu, đó chính là cuộc khổ nạn của Người. Theo Đức Kitô, chịu phép rửa đó chính là cùng tham dự vào sứ mệnh của Người; sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, để gieo rắc Tin mừng tình thương, để cùng được Phục sinh với Người. Ai tin vào Đức Giêsu Kitô, thì sẵn sàng lắng nghe và thực hiện những điều Người truyền dạy. Đó là những điều mà khôn ngoan của thế gian thường cho là nghịch lý, trái ngược với những ước muốn và đam mê thường tình của con người.

Ngoài ra, Tin Mừng còn cho thấy “dấu lạ” đi theo những ai có lòng tin là: “Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỉ, nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhằm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những bệnh nhân, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”

Nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, người đó có khả năng đẩy lui sự dữ và thế lực của ác thần. Thật vậy, người Kitô hữu là môn đệ của Đức Giêsu mang trong mình Tin mừng Tình yêu và Sự sống. Nếu chúng ta sống đúng căn tính yêu thương của mình và sống như Đức Giêsu đã sống, thì ánh sáng của tin yêu và niềm hy vọng sẽ tỏa lan rực rỡ trong môi trường chúng ta hiện diện, còn bóng tối của sự dữ sẽ bị đẩy lui. Và dù có bị tấn công bởi những thế lực ác thần, thì cũng không gì có thể làm hại được chúng ta.

Sống tinh thần Truyền giáo hôm nay, như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Tình yêu Đức kitô thúc bách tôi”. Tình yêu đó phải thúc bách mỗi người chúng ta như nó đã thúc bách Thánh Phanxicô, vì Tin mừng quá lớn lao ngài mang trong lòng, vì niềm tri ân cảm tạ ân huệ và tình thương Chúa, vì tình yêu đối với anh em đồng loại, muốn cho mọi người được đón nhận Tin mừng. Có Thiên Chúa là Cha, là Đấng yêu thương con người, Đấng giải thoát và cứu độ con người, Đấng đem lại bình an và hạnh phúc cho con người… đã khiến thánh nhân không ngại gian lao, khốn khổ, quẫn bách để ra đi đem Tin mừng đến cho anh em các dân tộc.

Cật vấn

- Tôi có phải là một Kitô hữu chân chính, hay nói cách khác là “người có Đức Kitô” thực sự không?

- Tôi có cảm thấy chính mình cần được Tin mừng hóa không? Ánh sáng Tin mừng của Đức Kitô đã đẩy lui những bóng tối còn ẩn núp trong tâm hồn tôi chưa? Nếu chưa, tôi hãy cầm lấy Tin mừng và cầu nguyện.

- Tôi đã là Tin mừng sống động trong môi trường của tôi chưa? Hay nói cách khác tôi đã truyền giáo trong môi trường tôi sống thế nào – để những người trong gia đình của tôi, bạn bè, lối xóm, những người tôi gặp gỡ đón nhận được Tin mừng của Đức Kitô?

 Nt. Maria  Chinh Anh OP.


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm C_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê_Lm Giuse Nguyễn Đình Nhu
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng C_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng C _Lm. Đan Vinh HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng - Nt.Thiên Thảo SJP

Các bài viết cũ hơn
     NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI
     SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Giuse Phan Nhã
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN I MÙA VỌNG NĂM A. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SỐNG TỈNH THỨC. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A-CHÚNG TA PHẢI CHỖI DẬY. Lm HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY - Mùa chay tuần I - Jos. Tạ Duy Tuyền
     TÂM SƯ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN 2 MÙA VỌNG