Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 34

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên A

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Mt 5, 1-12)

Tình Yêu Đáp Đền Tình Yêu

climateaction.jpg“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Hơn ai hết, các thánh tử đạo chính là những người đã cảm nghiệm sâu xa chân lý bất hủ này, để rồi các Ngài cũng đã tự nguyện hiến dâng mạng sống vì mối tình cao cả dành cho Chúa Giêsu. Đấng đã yêu thương và hiến mình làm giá chuộc muôn người.

Vâng, ngày hôm nay toàn thể Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng kính các Ngài. Mỗi tín hữu Việt Nam như muốn sống lại những cảnh tượng bi thương nhưng rất hùng tráng của các vị tử đạo cha ông. Những bài ca vang dội chí khí bất khuất với tình yêu nồng cháy tình Chúa, đang hòa tấu cùng những tiếng nhạc oai hùng vang ngân xa trên khắp miền đất Việt, như muốn dội lại một thời oanh liệt của các chứng nhân đức tin.

Thật vậy, chúng ta có quyền hãnh diện và tự hào về các bậc tiền nhân của quê hương, của Giáo hội Việt Nam. Chính dòng máu anh hùng đầy lửa tin yêu Chúa nơi các Ngài đã sinh ra niềm tin của chúng ta hôm nay. Thế nên, điều quan trọng hơn cả đối với chúng ta trong lúc này, chính là mỗi người hãy tự hỏi lòng mình đã sống sao để xứng đáng với dòng máu anh hùng ấy? Và đâu là điều mà các thánh tử đạo đang hy vọng nơi thế hệ tương lai của Giáo Hội Việt Nam hôm nay? Nếu các Ngài sống trong giai đoạn hiện nay của dân tộc, các Ngài sẽ hành động ra sao để chứng tỏ niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa?

Chúng ta dễ dàng hiểu rằng vào thời các thánh tử đạo, không thể có những điều kiện thuận lợi để học hỏi về giáo lý và Kinh thánh như chúng ta hôm nay. Thế nhưng, chỉ một câu Lời Chúa được gieo vãi dù trong âm thầm, cũng mãi mãi in sâu trong tâm hồn các Ngài. Và đó chính là sức mạnh giúp các Ngài thắng vượt mọi gian nan thử thách đầy kinh hoàng, cho đến ngay cả cái chết, để giữ vững niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa. Mỗi lời giáo huấn được lắng nghe từ các vị chủ chăn ngay giữa hoàn cảnh bị bách hại, cũng làm tăng lên gấp bội mối tình các Ngài dành cho Chúa. Các Ngài đã cảm nhận thật sâu xa tình yêu Chúa Giêsu, và ý thức đầy đủ chân lý: “Chỉ có tình yêu đáp đền tình yêu!”.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi để đón nhận Lời Chúa và ơn thánh. Nhưng mảnh đất hồn ta có phải là đất tốt để trổ sinh hoa trái không? Hay chỉ là mảnh đất ven đường với gai nhọn, sỏi đá của biết bao đam mê, danh vọng, thú vui và hưởng thụ? Chắc hẳn các Ngài đang chất vấn chúng ta thật nhiều về tình yêu của chúng ta với Chúa Giêsu?

Các thánh tử đạo đã là những hạt giống mục nát giữa lòng đất mẹ, để chúng ta được sinh ra, lớn lên và phát triển như ngày hôm nay. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là lẽ sống ngàn đời của con dân đất Việt, đặc biệt đối với chúng ta là những Kitô hữu. Việc tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân, chính là cơ hội giúp chúng ta ý thức trách nhiệm làm cho hạt giống đức tin trong tâm hồn mình mỗi ngày thêm vững mạnh. Đồng thời, cũng biết gieo vãi niềm tin cho những anh em chưa nhận biết Chúa, bằng chính đời sống khiêm tốn, yêu thương và đầy tinh thần phục vụ của chúng ta. Quê hương và dân tộc mình còn thiếu thốn nhiều lắm . . . nhất là thiếu tình yêu và sự dấn thân. Các thánh tử đạo đang tha thiết mời gọi chúng ta hãy “Lấy tình yêu đáp đền tình yêu”. Không phải bằng cái chết như các Ngài, nhưng bằng chính đời sống rất cụ thể thường ngày của chúng ta. Một ánh mắt cảm thông, một nụ cười tươi nở, một bàn tay sẵn sàng mở rộng để cho đi, một nghĩa cử bao dung nhân ái . . . Tất cả đều là phản ảnh thật sâu xa mối tình yêu chân thành chúng ta dành cho nhau, trong tình yêu Chúa Giêsu, để đáp lại tình Ngài đã yêu thương chúng ta.

Từ trời cao, các thánh tử đạo đang dõi nhìn chúng ta với những cố gắng và nỗ lực, để tiếp sức cho chúng ta. Nhưng điều tiên quyết là chính mỗi người chúng ta có sẵn sàng bắt tay vào việc, có mạnh dạn lên đường để dấn thân, có quảng đại mở rộng tấm lòng để đi đến với anh em không?

Chúng ta chẳng còn thời gian nhiều nữa đâu. Hãy tranh thủ mọi cơ hội lúc này để hành động cho Vương Quốc Tình Yêu, để giới thiệu Đấng là Tình Yêu cho một thế giới đầy hận thù ghen ghét, để chuẩn bị cho mọi người bước vào cõi Vĩnh Hằng, nơi ngập tràn tình yêu và hạnh phúc viên mãn. Trong đó, chúng ta sẽ được gặp các thánh tử đạo cha ông, cùng được chiêm ngắm Đức Giêsu, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì chúng ta.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thương bầu cử và chúc lành cho quê hương và từng người chúng con. Xin thương đồng hành và nâng đỡ, để chúng con đủ niềm tin, đủ tình yêu tiếp bước theo chân các Ngài, sống trọn một đời “Tình yêu đáp đền tình yêu”, để làm chứng cho Chúa Giêsu giữa quê hương thân yêu này. Amen.

 Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Trần Thị Thu Trang, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Nt. Maria Nguyễn Thị Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên B_Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh

Các bài viết cũ hơn
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN. Minh Tứ
     NGÀI ĐÓ SAO?
     SUY NIỆM THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A- LỄ KITÔ VUA. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     KHI NÀO VỀ NƯỚC NGÀI, XIN NHỚ ĐẾN TÔI. Lm. HK
     SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C- LỄ KITÔ VUA. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
     THIÊN CHÚA ĐÃ TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ BẠN TÔI. Lm Jos Tạ Duy Tuyền