Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 11

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

         TRẢ CÔNG

thứ 4 tuần XI.jpg    

Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18

(1) "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng. (2) Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (3) Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, (4) để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

(5) "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. (6) Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

(16) "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. (17) Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, (18) để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Suy Niệm

   Ăn chay, cầu nguyện, bố thí là một phần quan trọng trong đời sống đạo của người Do Thái. Chính vì thế, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ khi thực hành những điều này cần cẩn thận và kín đáo, để chỉ mình Cha trên trời là Đấng thấu suốt sẽ ban thưởng. Phần thưởng này chắc chắn không phải là phần thưởng vật chất mà con người mong đạt được, nhưng nó thuộc về bình diện thiêng liêng mà mỗi người Kitô hữu chúng ta hằng mong ước, đó là muôn đời được hưởng nhan thánh Chúa.

   Bà Louise Marais, người giúp việc cho gia đình thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã kể lại: “Nhiều lần, bà Martin đã sai tôi mang đến các gia đình nghèo khó, thức ăn, rượu vang và nhiều đồng tiền loại 40 xu và không ai biết người đã giúp đỡ họ.” Chắc hẳn cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng đã từng đọc đoạn Kinh Thánh chúng ta đang suy niệm hôm nay và họ đã đem ra thực hành điều này nhiều lần, cách kín đáo. Vì thế, Thiên Chúa đã trả công cho ông bà một người con út làm thánh và chính ông bà cũng được Giáo Hội tôn phong lên hàng chân phước.

   Bên cạnh tấm gương này, chúng ta còn thấy tinh thần tương trợ “Lá lành đùm lá rách, lá rách lại đùm lá nát” của mọi người, mọi lứa tuổi trong nạn dịch Covid-19 vừa qua thật đáng quý. Nhưng điều quý hơn đó là việc làm của người Công giáo luôn có sự gắn bó với Thiên Chúa bằng con mắt đức tin. Họ cho đi cũng như bao người khác, nhưng họ biết lồng vào việc làm của mình lòng mến Chúa yêu người và làm trong âm thầm, khiêm tốn như Chúa đã dạy: “ Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng”.

   Người sống đạo thực sự không phải chỉ biết dừng ở việc cho đi bên ngoài bởi mối tương quan người với người, nhưng còn biết trở về với lòng mình bằng chay tịnh để gặp gỡ Đấng vô hình. Chính Đức Giêsu đã sống sự chay tịnh này và người dạy các môn đệ: “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy anh là người ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh”. Lời vàng ngọc mà Đức Giêsu đã nói với các môn đệ, nhắc nhở chúng ta cũng phải luôn ý thức sống sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, để chúng ta cảm nếm được hạnh phúc Chúa ban. Và như thế, khi sống bề trong với Chúa, thì chúng ta cũng phải thể hiện ra bên ngoài bằng những nét thánh thiện, phản chiếu đích thực con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ Chúa thông biết mọi sự, để khi ăn chay cầu nguyện hoặc làm việc lành phúc đức, chúng con làm bằng trái tim khiêm tốn, âm thầm và với khuôn mặt thánh thiện. Xin Chúa cũng gìn giữ chúng con thoát khỏi bản tính hay khoe khoang để tìm danh dự cho mình. Và lạy Chúa, chúng con thực sự không đáng được Chúa trả công, nhưng xin Chúa đón nhận những việc làm bé nhỏ hằng ngày vừa sức chúng con, để tôn vinh Chúa và mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn. Amen.

                                                                          Nt. Anna Kim Luyến SSS

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XI - Mùa Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XII Thường Niên_Lm.Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A_Lm. Đan Vinh

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên_Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF.
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên - Lễ Mình Máu Chúa_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên- Lm. Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XI Thường Niên- Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XI Thường Niên-Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên -Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XI Thường Niên- Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ