Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 6

Thứ Tư Tuần VI Thường Niên


ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI MÙ


T4, T6 TN.jpg

 

Lời Chúa   Mc 8,22-26

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa : “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”

Suy niệm

            Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Giacôbê khuyên các tín hữu cần kiên nhẫn trong việc luyện tập các nhân đức; nhất là nhân đức tự chủ trong việc kiềm chế miệng lưỡi của mình. Đồng thời hiểu được giá trị của Lời Chúa là mang lại sự sống cho con người: Tác giả Thư Giacôbê chú trọng đặc biệt đến việc thực hành Lời Chúa; vì nếu chỉ nghe suông rồi quên mất, thì Lời Chúa sẽ chẳng sinh lợi ích gì cho bản thân: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão”. Lề Luật không giới hạn tự do của con người; nhưng giúp con người nhận ra những nguy hiểm của tội lỗi và đừng làm nô lệ cho chúng. Vì thế, việc thực hành Lề Luật giúp con người tự do tránh tội và thành công trong mọi việc mình làm.

          Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại dân chúng dẫn đến cho Chúa Giêsu một anh mù và anh ta đã được Chúa Giêsu đặt tay chữa lành. Tuy nhiên, cách thức chữa bệnh của Chúa Giêsu hôm nay hầu như khác với những lần trước đó. Chúa không đòi bệnh nhân có sự khao khát được chữa lành, phải xin hay phải tuyên xưng lòng tin, và cách chữa bệnh của Người cũng có vẻ khó khăn hơn. Tuy nhiên, anh mù lại có một lòng tin mạnh mẽ vào Chúa.

Như vậy, đôi mắt sáng giúp người ta phân biệt người và cảnh vật. Anh mù trong trình thuật hôm nay thấy người “như cây cối” (Mc 8,25). Vì biết mình mù lòa, anh đến xin Chúa cứu chữa. Chúa Giêsu làm phép lạ trả lại cho anh đôi mắt sáng, nhờ đó anh thấy tỏ tường mọi sự. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu tỏ ra Ngài là Đấng Thiên Sai đến đem ánh sáng cứu độ cho trần gian. Ngài là mặt trời chiếu soi những người ngồi trong tối tăm (Lc 1,78). Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Ta là ánh sáng thế gian, đến trong thế gian và ai tin vào ta sẽ không bước đi trong tối tăm” (Ga 12,46). Qua từng cử chỉ Chúa Giêsu làm cho anh mù là muốn biểu lộ tình yêu cứu độ của Chúa. Theo một số nhà Thánh Kinh chú giải, thì Chúa Giêsu làm phép lạ, là lúc Chúa biểu lộ và chứng tỏ quyền năng cứu thế của Chúa. Lại vừa biểu lộ công việc mở con mắt đức tin cho các môn đệ. Trong thời kì này, chính Chúa đang huấn luyện để các ông thành những viên đá xây dựng Hội Thánh. Đồng thời, huấn luyện các môn đệ thành những con người có đủ khả năng tiếp nối công cuộc cứu độ của Chúa.

Chính vì lẽ đó mà con đường huấn luyện đức tin cho các môn đệ, là một con đường dài và được ví như anh mù trong quá trình được chữa lành, đó là trải qua các giai đoạn, được nhìn thấy một cách từ từ. Các môn đệ cũng cần được Chúa từ từ hướng dẫn dạy dỗ và mở con mắt đức tin để nhận ra và hiểu rõ về sứ mệnh cứu thế của Chúa. Hay nói cách khác, đức tin là một cuộc hành trình, là một con đường dài mà các môn đệ của Chúa cần phải kiên trì tiến bước. Đức tin còn là một hồng ân quý giá. Nhưng con người không chỉ lãnh nhận được một lần rồi thôi và cho như vậy là đủ, trái lại còn phải kiên trì lãnh nhận và cố gắng vươn lên đến mức trưởng thành bằng việc lắng nghe, suy ngẫm và thực hành lời Chúa. Đồng thời siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Giải Tội và bí tích Thánh Thể.

Quả thật, Lời Chúa là một hành trình mở con mắt đức tin và tâm hồn của các môn đệ và chính mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang hỏi ta “Con có thấy gì không?” Hãy để Chúa chạm vào con người chai sạn, khô cứng của ta là những ích kỷ, sự kiêu căng, những thói quen xấu, sự lười biếng. Đồng thời hãy để Chúa nắm tay dắt ta đến nơi riêng tư chỉ có ta với Chúa như những người bạn tâm giao, hầu tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt, cám dỗ. Nhằm giúp chúng ta được Chúa chữa lành, được sáng mắt, sáng tâm hồn, hầu có thể nhận biết sự hiện diện, cảm nghiệm tình thương và ơn cứu độ của Chúa trong đời sống thường nhật của mình.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có lòng tin vào Chúa và xin Ngài chữa lành, giúp chúng ta mở đôi mắt tâm hồn, để đón nhận tha nhân bằng đời sống yêu thương, cảm thông. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống qua những việc làm đối với những người đang sống xung quanh chúng con.

Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thương Niên_Nt. Maria Phạm Thực
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP

Các bài viết cũ hơn
     ĐTC mời gọi tín hữu Buenos Aires cầu xin Đức Mẹ mở lòng để gặp gỡ người khác - Nt. Hồng Thủy - Vatican News
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên_Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Thường Niên - Lm J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VI Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc