Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

BÁNH TRƯỜNG SINH

 thu 4 tuan III.jpg

LỜI CHÚA Ga 6, 35-40

 (35) Ðức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! (36) Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. (37) Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, (38) vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai tôi. (39) Mà ý của Ðấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (40) Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết".

SUY NIỆM

Lương thực là nhu cầu đầu tiên của đời sống. Không có lương thực không thể có sự sống, do đó để duy trì và phát triển sự sống thì cần phải có việc ăn uống. Với thực vật thì lương thực là nước, là phân; với động vật là đồ ăn, là nước uống; còn với con người thì ăn uống vừa là phương thế bảo tồn sự sống, vừa là dịp để chia vui sẻ buồn với nhau. Thế nhưng thực tế không phải tất cả mọi người đều có khả năng đáp ứng được cái đòi hỏi căn bản này, vì trên thế giới mỗi ngày có biết bao người phải đói vì không có gì để ăn, phải khát vì không có đủ nước sạch để uống, từ đó người ta phải lam lũ nhọc nhằn để tìm mọi phương thế hầu thoả mãn được cơn đói khát này.

Thế nhưng khi thân xác được đáp ứng đầy đủ bởi cơm ăn nước uống thì liệu con người đã cảm thấy hạnh phúc chưa? Chắc chắn chưa, vì như kinh nghiệm cho biết, khi nghèo túng thì mong cho có đủ ăn đủ mặc: ăn cho no, mặc cho ấm. Có rồi thì mong được tốt hơn: ăn phải ngon, mặc phải đẹp, và nếu đang phải đi bộ thì mong có chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyện, có rồi thì mong có xe máy, có xe máy lại mong có ô tô… và dẫu cho có đạt được tất cả những điều mong ước thì con người vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, nghĩa là họ vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Quả thế khi thân xác hết bị hành hạ bởi cái đói của bao tử, thì tâm hồn lại bị hành hạ bởi những cơn đói khác, chẳng hạn đói sự bình an, đói tình yêu, đói niềm tin, đói hy vọng, đói hạnh phúc, đói ý nghĩa cuộc đời… Sở dĩ thế là vì con người không chỉ có thể xác như động vật, nhưng là một tinh thần nhập thể, mà những cơn đói khát của tinh thần này lại rất mãnh liệt sâu xa nên con người mãi khắc khoải đi tìm. Tuy nhiên dường như hạnh phúc và sự no thoả ấy lại luôn luôn ở ngoài tầm tay của con người.

Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Ngài chính là Bánh trường sinh có thể giải quyết được cơn đói khát hạnh phúc của con người. Lương thực mà Đức Giêsu giới thiệu để con người ăn vào sẽ không bao giờ còn đói, không còn khao khát, và không phải chết là loại bánh mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban, chớ loài người không có, là bánh từ trời chớ trần gian không thể sản xuất. Bánh đó là chính Thịt máu Người. Tuy nhiên để có thể cảm thấy đói khát lương thực thiêng liêng này thì con người phải loại bỏ những chướng ngại vật trong tâm hồn là những tư tưởng ám muội, những ước muốn ngang trái và những việc làm tội lỗi, bởi vì nếu tâm hồn chứa đầy những chướng ngại vật ấy, thì lúc đó tâm hồn sẽ bị ứ đọng không còn cảm thấy đói khát về thiêng liêng nữa.

Những người Do Thái ngày xưa đi tìm Đức Giêsu để được ăn bánh và Đức Giêsu đã cảnh tỉnh họ vì thứ bánh họ tìm sẽ không thể làm thoả mãn cơn đói cho họ. Hôm nay Ngài cũng cảnh tỉnh chúng ta như thế, đồng thời khuyên chúng ta biết tìm kiếm Thiên Chúa, và bánh Ngài ban, vì chỉ có Ngài mới làm ta no thoả, chỉ có Ngài mới lấp đầy được những khát vọng của ta và chỉ có Ngài mới ban cho ta một thứ hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn.

CẦU NGUYỆN

 Lạy Chúa Giêsu, qua phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng được ăn no nê, Chúa muốn mạc khải cho chúng con về thứ bánh từ trời ban xuống, ai ăn thứ bánh ấy không hề phải đói và có được sự sống đời đời, đó chính là thân mình Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết siêng năng đến bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để kín múc tận nguồn ơn trợ lực cần thiết trong cuộc hành trình về với Chúa. Amen.

Lm. J.P

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh_Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục sinh - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Phục Sinh - Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh - Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - Lm . Tam Thái