Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 3

THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN


MỖI NGƯỜI LÀ HẠT GIỐNG ĐƯỢC GIEO VÃI


Lời Chúa   Mc 4, 26-34

Thứ 6 tuần 3 TN.jpgKhi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".

Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.


Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho dân chúng nghe hai dụ ngôn hạt lúa và hạt cải.

Hạt lúa khi được gieo xuống dất, đêm hay ngày, tự nó mọc lên thành cây, sinh hoa kết trái, người gieo hạt lúa không hay biết. Hạt lúa có sức phát triển và hiệu quả.

Hạt cải nhỏ tí nhưng khi gieo xuống đất, nó có thể trở thành cây lớn, trở thành nơi nương náu cho chim trời làm nơi trú ẩn an toàn.

Chúa Giêsu muốn dùng cả hai dụ ngôn hạt lúa và hạt cải để nói lên sức mạnh của Nước Thiên Chúa. Cho dù, hạt lúa và hạt cải là nhỏ bé, nhưng bên trong đều ẩn dấu một năng lực tuyệt diệu, phi thường. Chúng đều lớn lên, sinh hoa trái. Đó chính là năng lực siêu nhiên, là sự tiến triển của Nước Thiên Chúa.

Nước Thiên Chúa được Chúa Giêsu mạc khải, bằng chính Ngài, bằng Lời rao giảng Tin mừng của Ngài, và bằng cả cuộc sống của Ngài. Khi con người biết đón nhận Chúa Giêsu, là con người sẽ được Chúa biến đổi và sinh hoa kết quả dồi dào phong phú. Khi con người khám phá ra chân lý cứu độ nơi Chúa Giêsu, con người cũng được tham dự vào Nước Thiên Chúa, sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.

Trong đời sống hằng ngày, Chúa vẫn tiếp tục gieo hạt vào tâm hồn từng người Kitô hữu. Chúa đang nói với mỗi người qua Lời Chúa, qua việc cầu nguyện, qua việc tham dự Thánh lễ và rước Thánh Thể Chúa. Trong nguồn sống thiêng liêng ấy, người tín hữu gặp gỡ, hiệp thông và chia sẻ tình yêu và sự sống của Chúa. Tâm hồn ta sẽ được Chúa nuôi dưỡng, và Nước Thiên Chúa thực sự đang ở trong ta, làm cho ta trở nên con cái Chúa, Kitô hữu đạo đức, thánh thiện, và cuộc sống hạnh phúc hơn. Nước Thiên Chúa thực sự đang sống ở trong ta, như Thánh Ambrôsiô từng nói: "khi ta tiếp nhận Sách Thánh trong đức tin và đọc nó với Giáo Hội, ta bước đi một lần nữa với Chúa trong Địa Đàng".

Nước Thiên Chúa cũng là Hội Thánh Chúa hữu hình ở trần gian này. Tất cả người tín hữu đều thuộc về Hội Thánh, là con cái của Chúa và Hội Thánh. Mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận xây dựng Nước Chúa và làm phát triển Nước Chúa bằng đời sống bác ái, và đặc biệt, bằng việc truyền giáo. ĐTC Bênêđictô 16 đã nói trong Tông huấn Lời Chúa rằng: “Trách nhiệm của chúng ta là phải nhờ ơn Chúa, chuyển giao cho người khác điều chính chúng ta đã tiếp nhận được.”

Sống ơn gọi hôn nhân và gia đình, cha mẹ truyền thông đức tin cho con cái, biến gia đình của mình trở thành Hội thánh tại gia, sống gương mẫu và giúp con cái nhận biết và yêu mến Thánh Thể và năng cầu nguyện. Đặc biệt, qua chứng tá đời sống, sống bác ái, giúp đỡ người xung quanh, chính là ta đang gieo vãi Nước Thiên Chúa cho con người và cho thế giới. Hạt giống Nước Thiên Chúa ngày một tiến triển nơi người tín hữu và trong môi trường của xã hội.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết hăng say và nhiệt thành xây dựng Nước Thiên Chúa ở trần gian. Xin cho mỗi người tín hữu biết tham dự vào sứ vụ và đời sống của Hội Thánh Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để chúng con can đảm đi gieo vãi Tin Mừng của Chúa cho nhiều người nhận biết và đón nhận Nước Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con là hạt giống nơi gia đình, để chúng con ý thức trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Xin giúp con là hạt giống, biết lan tỏa tình thương, phục vụ mọi người trong mọi môi trường sống của chúng con. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên _Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường Niên_Tôma Aquinô Trần Vũ Hoàng

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên_Lm Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời chúa Lễ Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục_Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần III Thường Niên_ Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần III Thường Niên_ Nt. Thiên Thảo SJP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần III Thường - Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần III - lúc Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên- Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần III Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên Năm B- Lm Giuse Đỗ Đức Trí