Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 1-12 > Tuần 9

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên

MẾN CHÙA VÀ YÊU NGƯỜI

thu 5 tuan IX.jpg

LỜI CHÚA: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Người: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

SUY NIỆM:

Các Luật sĩ hỏi Chúa Giêsu : "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?". Bộ luật Do Thái có 612 điều, 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Luật lệ Do Thái quá cồng kềnh, và việc tuân giữ luật lại quá chú trọng đến hình thức! Chẳng thế mà các giới chức và nhiều người Do Thái thời đó không phân biệt được đâu là điều luật chính yếu!

Chúa Giêsu đã cho họ câu trả lời thật chính đáng đó là:  "Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

Giới răn của Chúa gộp tóm trong hai điều: mến Chúa - yêu người; và cả hai giới răn này không thể tách rời nhau.

Giới răn thứ nhất: mến Chúa. Yêu mến Thiên Chúa phải là giới răn quan trọng hàng đầu. Bởi vì: con người dễ lãng quên Thiên Chúa, phản bội Ngài mà đi thờ các thần khác, là ma quỷ, các tà thần, các thế lực của lối sống phù phiếm, thế tục, đang ngấm ngầm chống lại Thiên Chúa và chối bỏ sự hiện diện của Ngài. Những thế lực ấy đang lôi cuốn, cám dỗ con cái Chúa bằng nhiều hình thức của các chủ nghĩa: chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân,…

Xác định chỉ tôn thờ, yêu mến một Thiên Chúa duy nhất, người Kitô hữu sống gắn bó với Ngài, hiệp thông trong tình yêu và sự sống của Ngài, trong tâm tình cảm tạ, tri ân, ngợi khen, chúc tụng và sám hối, vì nhiều lần xúc phạm đếnThiên Chúa, lỗi giới răn Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta đáp lại bằng lòng yêu mến Thiên Chúa và hiến thân trọn vẹn cả con người, cả trái tim và cuộc sống cho Ngài.

Giới răn thứ hai: yêu người. Mến yêu Thiên Chúa, chúng ta còn phải thi hành giới răn yêu người. Đây là giới răn quan trọng không kém, quan trọng như giới răn thứ nhất.

Thánh Gioan tông đồ đã dạy: “Ai nói yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình, là kẻ nói dối.” (1 Ga 4,20)

Yêu người là biết tôn trọng nhau, giúp nhau, đối xử tốt với nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau.

Yêu người là bỏ qua những khuyết điểm của nhau , những lỗi lầm mà người khác đã xúc phạm đến ta. Đó là điều khó thực hiện nhất, nhưng lại cao thượng nhất, vì Chúa Giêsu dạy: yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghen ghét, cầu nguyện cho kẻ vu khống,…

Lòng bác ái chỉ có ở trong ta nếu ta có lòng yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa thúc đẩy ta thể hiện lòng bác ái tha nhân.

Chúa Thánh Thần sẽ tuôn đổ vào lòng chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, và giúp chúng ta phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện: “Hoa trái của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5, 22-23).

Theo gương Chúa Giêsu: Yêu người như yêu Chúa. Yêu như Chúa yêu. Đó là ta đã làm theo ý muốn của Chúa: “Các con hãy yêu thương nhau”. Vì, “Yêu thương là chu toàn lề luật!”

Trong mùa dịch Covid-19 vừa qua, nhiều người đi làm từ thiện, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ cho những người bị đói gạo, hộp cơm nghĩa tình, chia sẻ cho nhiều người nhiều gia đình thiếu thốn, đói ăn…

Tôi tự hỏi: tôi đã đóng góp gì cho xã hội, cho những người khốn khó ấy. Tôi gặp họ lúc này và chính họ giúp tôi bước ra khỏi mình - chia sẻ và sống cho người khác.

Nguyện xin Chúa dạy chúng con biết sống giới răn mến Chúa và yêu người cách cụ thể hằng ngày trong đời sống chúng con, bằng đời sống phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần IX Thường Niên - Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên - Nt Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi - LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên- Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên- Maria Phương Trâm
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IX Thường Niên_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần IX Thường Niên_NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần IX Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật IX Thường Niên Năm B Lễ Mình Máu Thánh Chúa-LM ĐAN VINH - HHTM