Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 25

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên

thu 3 tuan XXV.jpg

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

(19) Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. (20) Họ báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gắp Thầy". (21) Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Suy Niệm

Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la... nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca... Đó là những ca từ mộc mạc, chân chất trong bài hát Cầu cho cha mẹ 7, nhưng ẩn sâu trong những câu ca ấy lại chứa đựng cả biển trời tình thương mà cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Công cha, nghĩa mẹ ấy là máu mủ, huyết nhục của những đấng sinh thành dành cho hậu duệ. Ai sinh ra mà chẳng có cha, có mẹ. Ai lớn lên mà chẳng được cha, được mẹ dưỡng dục, bảo ban. Ai trưởng thành chẳng được cha, được mẹ uốn nắn, chỉ bảo. Thành quả con cái có được là do mồ hôi, nước mắt của các đấng sinh thành tạo nên. Vì thế, cha mẹ, gia đình hẳn là huyết nhục, là hơi thở, là trung tâm điểm sống của những người con.

Tuy nhiên, qua đoạn Tin mừng ngắn ngủi ngày hôm nay, khi nghe những lời Chúa Giê-su nói với những người thân trong gia đình: ai là mẹ tôi? ai là anh em tôi? (Mt 12, 48), một câu trả lời dễ làm cho người đọc cảm thấy sốc, dường như trái với luân thường đạo lý, ngược với đời sống nhân bản. Thế nhưng, chú ý thêm, chúng ta thấy Đức Giê-su không để câu trả lời của mình chấm hết ở đó, ý tưởng của Ngài còn quảng diễn và dẫn dắt người đọc tới một mục đích xa hơn, rộng hơn. Ngài chỉ vào các môn đệ mà thốt lên rằng: đây mới là mẹ tôi và anh em tôi (xc Mt 12, 49). Chúa Giê-su có ý rằng, người thân, gia đình của Ngài không còn bó buộc, gò ép vào với gia đình trần thế, mà gia đình ấy còn được biểu tỏ qua gia đình đức tin, nơi gia đình ấy thuộc về những ai biết lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành.

Thật thế, tuổi thơ, những ngày sống âm thầm bên gia đình, Chúa Giê-su cũng như bao trẻ thơ khác, cũng đã được lớn lên từ dòng sữa mẹ, cũng được công cha chỉ dạy, giáo huấn theo năm tháng. Ngài thừa hiểu công cha, nghĩa mẹ mang nặng, đẻ đau là như thế nào. Công lao khó nhọc ấy không chỉ dừng lại nơi tuổi thơ, nó còn bước đi theo Ngài trên suốt hành trình đời người, nhất là nơi biến cố thập giá và cái chết. Hơn ai hết, Ngài thừa hiểu ơn gọi và sứ mệnh mà mẹ Maria đã đảm nhận và thực thi trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chính Mẹ đã là tấm gương mẫu mực trong hành trình sống lời mời gọi Xin vâng mà Chúa Cha đã tín trao cho Mẹ. Và chính Mẹ đã khiêm nhường sống tròn đầy, viên mãn ơn gọi này. Hay nói cách khác, Mẹ chính là biểu tượng tuyệt vời cho những ai đã thuộc về gia đình của Chúa, trở thành thành viên đích thực của gia đình Nước Trời vì Mẹ đã làm cho Lời Chúa được thực thi nơi dương thế này.

Cũng vậy, qua Bí tích Thanh tẩy, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta cũng đã trở nên người nhà của Chúa. Chúng ta không còn bị gò bó trong ngôi nhà huyết tộc nữa, chúng ta không còn bị kèm kịp bởi môi trường trần gian nữa mà trở thành thành viên của gia đình đức tin, chúng ta trở nên khí cụ của Lời. Nơi đây, chúng ta đã được Lời Chúa hướng dẫn, soi sáng, nuôi dưỡng và làm cho lớn lên. Thế nhưng, khi nhìn lại hành trình bước đi theo Chúa, có khi nào dừng chân lại, chúng ta tự hỏi phận vụ và ơn gọi với Lời Chúa ra sao? Chúng ta đã thực thi Lời Chúa như thế nào trong đời sống đức tin hàng ngày? Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã chia sẻ rằng: đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2, 17). Thánh nhân gọi mời mỗi chúng ta khi được Lời Chúa chỉ dạy, chúng ta có nhiệm vụ đem rao truyền, chia sẻ Lời ấy cho tất cả mọi người. Có như vậy ơn gọi, đức tin của chúng ta mới thực sự sống, mới đích thực viên mãn, tròn đầy và đúng với lời giao ước ngày chúng ta trở thành con cái Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là tấm gương mẫu mực trong việc lắng nghe Lời Chúa, xin Mẹ dẫn chúng con tới đường sự sáng để chúng con cũng biết mở rộng đôi tai, mở rộng con tim cho Tin mừng ngự vào. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là biểu tượng tròn đầy trong việc thực hành Lời Chúa truyền dạy, xin Mẹ ban cho chúng con có ơn can đảm và mau mắn để cho sứ điệp Lời Chúa được luôn lan tỏa khắp nơi. Sau cùng, lạy Mẹ Maria, như Mẹ đã sống tròn đầy hai vế của lời mời gọi này; xin Mẹ cũng ban ơn trợ lực, cầu thay nguyện giúp để Lời nơi mỗi chúng con được sinh hoa, kết trái luôn mãi trong đời sống đức tin hàng ngày. Amen.

L.m Micae Vũ An Lộc

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên Năm A- Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Lm . Tam Thái
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Matthêu, Tông Đồ - Lm Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên Năm A - Lm.Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên- Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên- NT Anna Kim Luyến SSS
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên-Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P Dòng Đa Minh Thánh Tâm

Các bài viết cũ hơn
     Có cái nhìn theo luận lý tình yêu thương xót của Thiên Chúa là Cha
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên C- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên C
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XXV Thường Niên C_ Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên C: LUÔN BIẾT KHÔN NGOAN CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXV Thường Niên C: HẠ CÁNH AN TOÀN VÀO NƯỚC TRỜI_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHỦ NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN_Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B_Nt. Chinh Anh