Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 22

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

CHÚA CHỮA NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM

THU 3 TUAN 22 TN.png

LỜI CHÚA: Lc 4, 31- 37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

SUY NIỆM   

Sau khi rời Na-da-rét, nơi Đức Giêsu sinh trưởng, Người đi xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Galilê, và ngày sa bát, Người đến đó giảng dạy. Dân chúng sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

Trong hội đường hôm nay, quỷ cũng theo mọi người vào nghe Đức Giêsu giảng dạy, nhưng thay vì ngồi im để lắng nghe, nó lại la to cho mọi người biết nó đang nhập vào ai! Nó la to để gây chú ý: “ Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Ma quỷ là loài thiêng liêng Chúa đã dựng nên để phụng sự Người, nhưng vì không tuân phục Thiên Chúa nên chúng đã bị phạt. Từ đó, chúng trở thành loài đáng sợ cho con người. Tên quỷ biết quyền phép của Thiên Chúa nên nó rất sợ Chúa ra tay. Nó gài bẫy: tuyên xưng Đức Giêsu giữa đám đông, chắc chắc Ngài sẽ rất hài lòng vì được hãnh diện trước mặt mọi người và như thế Đức Giêsu sẽ bị sập bẫy của nó! Với chiến thắng này, bọn quỷ có cơ hội tiếp tục lộng hành điều dữ nơi con người và mưu mô thâm độc nhất của nó là tìm mọi cách phá rối kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Nhưng ma quỷ đã lầm, vì làm sao chúng có thể khôn hơn Đấng đã tạo thành ra chúng  được! Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đến trần gian là để giải thoát con người khỏi sự dữ mà ma quỷ là đầu mối. Đáp lại ý đồ của quỷ, Đức Giêsu quát mắng nó: “ Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Trước sự việc đầy kinh ngạc này, dân chúng nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi.

Thật vậy, Thiên Chúa chúng ta là Đấng rất uy quyền và có thế lực, nhưng Người chọn đến với con người cách âm thầm nhẹ nhàng chứ không khua chiêng ầm ĩ, không phách lối giả tạo, không kiêu căng tự mãn. Người hiểu chúng ta tận cõi lòng, Người sẵn sàng giảng dạy, lắng nghe, thông cảm và tỏ bày tình yêu thương cứu độ chúng ta. Còn tên quỷ thì ồn ào, mưu mẹo, hung dữ, chỉ lo tìm cách kéo con người xa lìa Thiên Chúa, vì chúng ghen tỵ khi thấy chúng ta hạnh phúc được Thiên Chúa yêu thương, cứu chuộc.

Hình ảnh người bị quỷ ám được Đức Giêsu chữa lành cho chúng ta nhận ra: thế lực sự ác không phải là cớ cho chúng ta hoảng sợ hay thất vọng, vì Chúa luôn hiện diện trong đời để cứu chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta cần bám vào Chúa và xa lánh sự tội như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã căn dặn: “Đừng nói chuyện đối đáp với ma quỷ, chúng sẽ chiến thắng, vì chúng thông minh hơn chúng ta. Ma quỷ thường cải trang và giả dạng là thiên thần ánh sáng, nhưng kỳ thực hắn là thần bóng tối và thần chết chóc. Hắn là kẻ bị kết án, kẻ thua cuộc, là kẻ bị xích và sắp chết, nhưng hắn lại có biệt tài dụ dỗ, lừa dối, và có khả năng gây ra chết chóc. Chúng ta cần cầu nguyện, cần sám hối, đừng gần gũi ma quỷ, đừng nói chuyện với chúng”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con kính cẩn chắp tay cúi đầu tạ ơn Chúa, vì đã rất nhiều lần trong đời Lời Chúa đã cứu chúng con khỏi tay quỷ dữ. Chúng con cảm nghiệm rằng: mỗi ngày sống trên đời là mỗi ngày chúng con còn chiến đấu với ma quỷ, xin Chúa thêm sức chống trả các chước cám dỗ cho chúng con, để chúng con được thuộc trọn về Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

                                                               NT Anna Kiều Thị Kim Luyến SSS


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm C_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm. Tam Thái
     Suy niệm Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Lm. Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXII - Mùa Thường Niên - Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P.
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Thường niên B - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên B - Lm Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Lm.J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên - Lm. Duy Khang

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên : "TINH THẦN CỦA LUẬT" - Nt. Maria. Anh Thư, OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên_Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy.
     Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên_Lm. J.P
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXII Quanh Năm_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng. OP
     CHÚA NHẬT XXII TN A : THEO CHÚA LÀ CHẤP NHẬN BỊ LOẠI TRỪ.Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
     CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A: VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THÁNH GIÁ- Lm. Đan Vinh
     CHỦ NHẬT 22 TN A- Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông