Trang Chủ > Suy Niệm > Mùa Phục Sinh

THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN

thu 3 tuan VI.jpg

Tin Mừng: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử".

Suy Niệm:

Sau khi hoàn thành sứ mạng cứu độ Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu Phục Sinh sẽ trở về cùng Cha là Đấng đã sai Ngài (x.c.5). Sự ra đi của Ngài chắc hẳn để lại trong lòng các môn đệ thân yêu một sự trống vắng và tràn ngập nỗi ưu phiền (x.c.6). Thấu hiểu tâm trạng của các môn đệ, Đức Giêsu loan báo sẽ gởi Đấng Bảo Trợ đến: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (c.7b).

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần - Ngôi Ba Thiên Chúa, sẽ làm chứng về Đức Giêsu và sứ mạng cứu độ của Ngài. Thánh Thần sẽ đưa ra ánh sáng tội lỗi của thế gian vì không tin vào Đức Giêsu (x. c.9). Thánh Thần sẽ chỉ cho thấy Đức Giêsu là Đấng Công Chính và vô tội qua việc Ngài trở về cùng Chúa Cha (x.c.10). Thánh Thần sẽ cho thế gian thấy rằng: dù bị tòa án trần gian xét xử, nhưng Đức Giêsu sẽ sống lại từ cõi chết, đó là sự thất bại của thủ lãnh thế gian.

Ngày hôm nay, Thánh Thần vẫn đang hiện diện thật sống động trong lòng Giáo hội của Đức Giêsu. Ngài đồng hành và hướng dẫn Giáo hội trên mọi nẻo đường của sứ vụ mà Đức Giêsu đã trao phó. Có Ngài chỉ lối đưa đường, Giáo hội không thể sai lầm trong các giáo huấn liên quan đến đức tin và luân lý. Chính Thánh Thần giúp Giáo hội thấu hiểu sự thật về mầu nhiệm của Đức Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể.

Chúng ta đã lắng nghe và đón nhận sự soi sáng, hướng dẫn của Thánh Thần với thái độ như thế nào? Chúng ta có một lòng tin yêu và vâng phục Thánh Thần qua Giáo hội không?

Lạy Đấng Phục Sinh,

Con tạ ơn Chúa đã yêu thương gởi Thánh Thần đến với Giáo hội.

Tạ ơn Chúa đã luôn hiện diện giữa Giáo hội qua Thánh Thần.

Tạ ơn Chúa đã mãi mãi trợ giúp và hướng dẫn Giáo hội nhờ Thánh Thần.

Tạ ơn Chúa đã ban sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Thần cho Giáo hội

Con thấy mình thật hạnh phúc vì được là con của Giáo hội,

nhờ ơn thánh hóa của Thánh Thần qua phép Thánh Tẩy.

Con mong muốn được mãi sống trong sự chở che bảo bọc của Thánh Thần,

để đời con không bị lạc lối giữa muôn vạn nẻo đường của trần gian.

Xin cho con luôn đơn sơ và khiêm tốn

để lắng nghe sự soi sáng hướng dẫn của Thánh Thần,

nhờ đó con được mãi vững tin vào tình thương quan phòng của Chúa

giữa bao thử thách gian nan của cuộc sống.

Xin cho con được Thánh Thần biến đổi từng ngày,

để trở nên thánh thiện như lòng Chúa mong muốn.

Xin cho con dám sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá cuộc đời, nhờ sức mạnh của Thánh Thần,

để được cùng Chúa chung hưởng niềm vui phục sinh.

Xin Thánh Thần luôn gìn giữ và bảo vệ Giáo hội

giữa bao sự chống đối, bách hại của thế gian.

Xin cho Giáo hội luôn kiên vững bảo vệ đoàn chiên Chúa trao phó

giữa muôn vàn hiểm nguy và thách đố,

nhờ muôn ơn sủng của Thánh Thần.

Xin cho con biết vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua Giáo hội,

để nhiệt tâm đem Tin Mừng của Chúa đến với muôn người. Amen.

 

Thiên Thảo SJP


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh_Tân Quang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Sau Tuần VII Phục Sinh_Thầy Phêrô_Maria. Mảnh vỡ. FVP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh_ Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Đan Vinh - HSTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên_Lm Giuse Đỗ Đức Trí

Các bài viết cũ hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Duy Khang
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh_Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh_LM ĐAN VINH - HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Phạm Hoàng Vũ
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh_Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, O.P
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Phục Sinh_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Phục Sinh_Nt. M. Anh Thư, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Phục Sinh_Nt. Maria Phạm Thực, OP
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Phục Sinh_Tân Quang