Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 26

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

GHEN TỴ TRONG ĐỜI SỐNG ĐẠO

Caminho-da-Cruz.jpg

Gần đây, nhà nước Hồi Giáo IS tại Syria đã nhân danh Hồi giáo để chém giết, loại trừ tất cả những ai không theo Hồi giáo, đặc biệt họ thù ghét các Kitô hữu và ra lệnh: Bất cứ ai kêu tên Giêsu mà người khác nghe thấy, có thể bị xử tử ngay lập tức. Với lệnh này của IS, các Kitô hữu tại Syria đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn vì đức tin của mình.

Các tôn giáo luôn dạy con người sống bao dung độ lượng, nhưng các tín đồ của nhiều tôn giáo đã muốn giành cho mình độc quyền sở hữu thần linh. Nhiều người tỏ ra khó chịu khi thấy người khác, tôn giáo khác cũng làm các việc tốt lành. Từ đó dẫn đến việc loại trừ nhau, chỉ trích, gièm pha giữa các tín đồ, họ tìm cách bôi nhọ, nói xấu tôn giáo của nhau.

Ngày xưa, người ta cũng quá khích như vậy. Câu chuyện trong sách Dân Số kể lại: Khi ấy, Chúa truyền cho ông Môsê tuyển chọn 72 vị kỳ mục trong dân để cộng tác với ông. Thiên Chúa đã lấy một phần Thần Khí của Môsê mà ban cho những người kia. Tuy nhiên, trong ngày Thiên Chúa ban Thần Khí, thì chỉ có 70 ông đến dự, còn hai ông không đến. Tuy nhiên, Thần Khí vẫn được ban xuống cho hai ông. Các ông ở nhà mình nhưng vẫn nhận được Thần Khí và phát ngôn cho mọi người. Những người khác khó chịu chạy đến báo cho Môsê. Ông Giosuê là cộng tác viên của Môsê đã xin ông Môsê ngăn cấm hai vị kỳ mục kia. Nhưng Môsê không những không ngăn cản mà còn trả lời: Anh ghen giùm tôi làm gì? Tôi còn ước ao Thiên Chúa ban Thần Khí cho toàn dân để tất cả họ đều là ngôn sứ.

Câu chuyện cho thấy: Không ai có quyền nắm giữ Thiên Chúa làm của riêng và không ai có quyền giới hạn Thiên Chúa trong một lãnh vực hay một nhóm nào đó. Thiên Chúa có thể dùng mọi người, mọi cách để thực hiện quyền năng của Người. Thiên Chúa cũng có thể dùng cả các tín đồ của tôn giáo khác để nói về sự hiện diện của Ngài và thể hiện quyền năng của Ngài. Khi theo Chúa Giêsu, các tông đồ dường như rất tự mãn và nghĩ rằng chỉ có nhóm mình mới là nhóm độc quyền rao giảng và trừ quỷ. Vì thế, khi thấy các nhóm khác cũng nhân danh Thầy để trừ quỷ, các ông đã tỏ ra khó chịu, các ông đã ngăn cản họ với lý do vì họ không cùng nhóm với chúng ta.

Chúa Giêsu đã không đồng ý với thái độ của các tông đồ và đưa ra cho họ một nguyên tắc: Đừng ngăn cản họ, vì không ai nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu về Thầy. Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Chúa Giêsu muốn các tông đồ loại trừ khỏi mình ánh mắt ghen tị, để có cái nhìn bao dung rộng mở hơn đối với người khác, đồng thời cũng cần biết chấp nhận nhau trong sự khác biệt. Sự ghen tị sẽ làm cho con người trở nên nhỏ nhoi tầm thường. Trái lại, khi sống quảng đại bao dung, tâm hồn sẽ được mở ra, cuộc sống và hành động của con người sẽ trở nên cao thượng hơn.

Cũng dịp này, Chúa Giêsu còn dạy cho các tông đồ những đức tính cần phải có, đó là nhìn thấy Chúa Kitô nơi anh chị em. Dù họ là người đồng đạo hay ngoại đạo, tất cả đều là hình ảnh và là con cái của Thiên Chúa. Họ cũng được Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc, cho dù họ chưa nhận ra Ngài hoặc không tin Ngài, thì Thiên Chúa vẫn yêu họ. Vì thế, chúng ta cần nhìn thấy Thiên Chúa ở nơi họ, để chúng ta có thể yêu thương, kính trọng và nhất là để chia sẻ. Khi phục vụ và chia sẻ với những anh chị em chung quanh với cái nhìn thánh thiện này, và với lòng yêu mến tôn trọng, dù là việc lớn hay việc nhỏ, thì Thiên Chúa sẽ đều thưởng công cho chúng ta.

Ngược lại, khi làm cớ cho người khác sa ngã, đó là điều đáng trách và đáng bị trừng phạt. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, khi chúng ta trở thành cớ cho người khác phạm tội, là chính chúng ta đã coi thường hình ảnh Thiên Chúa, đã làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa nơi mình. Khi làm cớ cho người khác sa ngã, tức là chúng ta đã tiếp tay với ma quỷ và sự xấu để làm hại tâm hồn anh chị em mình, khiến anh chị em phải hư mất. Trước mắt Chúa, đó là trọng tội và đáng phải chịu hình phạt: Thà buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển còn.

Chúa còn đòi các môn đệ của Ngài phải dứt khoát và quyết liệt hơn với điều xấu, không nuôi dưỡng, không nuông chiều theo điều xấu. Việc đòi mỗi người phải dám “chặt tay, chặt chân”, thà què quặt đui mù mà được vào cõi sống, còn hơn đủ tay chân mà vào hoả ngục, không phải Chúa muốn những người theo Chúa toàn là những người què cụt, nhưng khi phải chọn lựa giữa sự sống đời đời và cái chết đời đời, thì người môn đệ phải dám chấp nhận từ bỏ, chấp nhận đau đớn hy sinh, kể cả đau đớn như chặt tay chân mình thì vẫn phải can đảm đánh đổi.

Thiên Chúa là Đấng Thánh, những ai muốn vào Nước của Ngài phải được thánh hoá và biến đổi nên thánh cũng như muốn mọi người được nên thánh. Vì thế, bổn phận sống thánh thiện là bổn phận của tất cả mọi người chứ không là đặc quyền của một thành phần nào. Do đó, mỗi chúng ta cùng với ơn Chúa cố gắng mỗi ngày để thánh hoá bản thân và giúp anh em mình nên thánh, loại bỏ khỏi mình những thói ghen tị nhỏ nhen phàm tục, những tranh giành hơn thua trong đời sống đạo.

Sự ghen tị vẫn đang xảy ra nhơi nhiều nhóm, nhiều hội đoàn, nhiều cá nhân. Nhiều người khó chịu khi thấy các hội đoàn này làm những công tác bác ái từ thiện, ghen tị khi thấy có nhiều người tham gia vào hội đoàn kia mà không tham gia vào hội đoàn của mình. Có những người không tham gia các công tác chung, nhưng lại hay phê bình chỉ trích những người hăng say phục vụ.

Đáng lẽ khi thấy những người chung quanh làm điều tốt, hăng say phục vụ, thấy họ thành công, chúng ta cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho họ thì trái lại, có những người vẫn mang trong mình ánh mắt ghen tị khi thấy người hàng xóm thành công hơn mình, được Chúa cho may mắn thuận lợi hơn mình. Từ ánh mắt ghen ti ấy dẫn đến nghi kị, dò xét nhau, tìm cách nói xấu hoặc loại trừ nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi các bạn trẻ sống quảng đại, loại trừ các hình thức đua đòi trong giới trẻ là biểu hiện của sự ghen tỵ. Mỗi người cần biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, gạt bỏ khỏi mình những nghi kỵ, hẹp hòi, độc tôn, để dám sống cống hiến, sống có lý tưởng, có mục đích, sống vì lợi ích của nhiều người hơn là chỉ biết nghĩ đến mình và những người thuộc nhóm mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ riêng cho bản thân và gia đình nhưng còn phải nghĩ đến ích chung, cùng nhau chung tay góp sức làm cho cuộc sống xã hội này thêm đẹp hơn, giàu tình nhân ái hơn.

Lời Chúa cũng mời gọi mỗi người có một quyết tâm dứt khoát với tội và những nguy cơ đưa đến tội, can đảm nói không với những điều xấu như: rượu chè, cờ bạc, cá độ, chơi bời, nghiện hút và những lối sống hưởng thụ buông thả của ngày nay… Chúng có nguy cơ hủy hoại cuộc sống của mỗi người và của các gia đình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một tâm hồn quảng đại để đón nhận sự khác biệt; một cái nhìn thông cảm với anh em, một đôi tay rộng mở để biết chia sẻ và biết cầm lấy tay người anh em, cùng dắt nhau bước đi trên con đường thánh thiện. Amen.

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

 

 

 

 

 

 

 


Các bài viết mới hơn
     Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên_Tân Quang
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Đan Vinh HHTM
     Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVI Thường Niên B - Lm Giuse Đỗ Đức Trí
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm . Duy Khang
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên - Nt . Maria Nguyễn Thị Anh Thư.OP
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên- Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Lm. JB
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B- LM ĐAN VINH – HHTM
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên-Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Các bài viết cũ hơn
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên B: TRÁNH THÓI BÈ PHÁI VÀ TẬP ỨNG XỬ BAO DUNG_ Lm. Đan Vinh
     Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI Thường Niên B. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
     Suy Niệm Tin Mừng thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên A: NIỀM VUI. Thiên An
     Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên A. Lm. Duy Khang
     Video: Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 25/09-01/10/2014 - Câu chuyện Chúa Giêsu giảng dạy cho người phụ nữ xứ Samari
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVI TN A
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên: ĐỜI LÀ NHỮNG CHỌN LỰA. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh
     Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên: “Con Người không đến để hủy diệt sự sống”. Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
     5' Suy Niệm Lời Chúa - Tuần XXVI TN A
     Suy Niệm tin Mừng Thứ hai Tuần XXVI Thường Niên: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN. Nt. Maria Anh Thư, OP