Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 32

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B.Nt. Maria Martin Hồ Thị Thu Thảo. OP.
untitled.bmpTrên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13) và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" (14) Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế".
CANH THỨC CẦU NGUYỆN TRONG NĂM ĐỨC TIN


Giờ canh thức được đặt trong khuôn khổ một giờ chầu, nhằm tuyên xưng niềm tin vào Bí tích Thánh Thể.

Các bài hát chỉ để gợi ý, có thể thay thế bằng bài hát khác phù hợp với tâm tình và hoàn cảnh của cộng đoàn.
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
0.jpgTrong đời sống Cộng đoàn, điều chính yếu là tương quan giữa người và người. Những ảnh hưởng liên hệ ấy có thể đưa đến những kết quả xấu, tốt khác nhau, tùy theo phẩm chất và hành vi của người thực hiện...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nhiều tác giả
cross.gif...Để hiểu điều đó, chúng ta phải nhìn lên thập giá Đức Ki tô. Thập giá chỉ cho chúng ta thấy Ngài đang hiến dâng cuộc sống mình cho thế gian. “Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng mìnhvì bạn hữu”....
SUY NIỆM THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A-ĐỀN THỜ NHÀ CHA TA. Josephine Đào

caunguyen_2.jpg...Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, gian tham, lọc lừa , kiêu căng, ích kỷ để tâm hồn chúng con mãi mãi là đền thờ của Thiên Chúa và như thế, Thiên Chúa mãi mãi ở với chúng con từ nay cho đến muôn đời.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A- KẺ KHỜ DẠI ĐÁNH MẤT NƯỚC TRỜI. Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

12831917721909110166_574_0.jpg...sự khôn ngoan luôn đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức trong mọi sự. Phải chu toàn bổn phận của mình một cách chu đáo. Phải có trách nhiệm với cuộc sống để khi ra đi chúng ta luôn mang tâm trạng bình an. Chúng ta sẽ không hối tiếc vì để lịm tắt ngọn lửa yêu thương trong cuộc đời chúng ta...

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A-HÃY CANH THỨC. Lm PhaoLô Nguyễn Văn Đông
814417798_e9de5f0d2d.jpg...Bài tin mừng đưa chúng ta tham dự một đám cưới. Không có gì đáng ngạc nhiên. Để gặp gỡ chúng ta, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng những từ tình yêu và giao ước...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A. Lm Gioan B Phan Kế Sự
ong-dat.jpg...Tháng cầu nguyện cho các linh hồn là cơ hội thuận tiện để mỗi người tự kiểm lại mình: mình đang sống cho người ta ghét hay thương; mình đang sống chỉ vì những tiếng vỗ tay ở đời hay là biết sống vì người khác, sống vì chính sự sống còn của mình ở đời sau...
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A- AI DẠI, AI KHÔN? Lm Giuse Đỗ Đức Trí

300px-Diya.jpg...hôm nay là dịp Chúa nhắc cho chúng ta để kiểm tra lại dầu đèn cuộc đời và còn cho ta cơ hội đề sửa chữa, để chuẩn bị, vì thế mà hãy can đảm để dừng lại, để nắm bắt cơ hội này, siêng đến với Chúa nhiều hơn qua việc tham dự  tiệc Thánh Thể để bơm dầu cho chiếc đèn cuộc đời của mình..

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C- LỜI CẨU NGUYỆN CỦA LÒNG TIN. Anna Nguyễn Loan
56124b83f5d36d381.jpgThật vậy, đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa Cha, với Chúa Giêsu Kitô là nhờ qua bởi đức tin. Chính nhờ đức tin vào Chúa mà chúng ta đuợc đón nhận ơn cứu độ và được thánh hóa trở nên con cái của Thiên Chúa...
SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C- TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA. Thiên Thảo SJP

YKL5OKCAYN07YNCA84L2EVCA1K61E5CAUND7K3CANIXQBQCAU9K0Y3CA6NLF5CCAJ0EYEHCAF5MMETCAV7HPIMCA43X3EVCA2BG1XJCA03T22QCAYJVWYSCAY445KWCAP9LBO3CAI65U0SCA2YINQK.jpgLắng nghe Lời Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài bằng một cuộc sống yêu thương và phục vụ, là chúng ta đang sống trong Triều đại Thiên Chúa. Giáo hội là hình ảnh của Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Vì thế, mỗi khi chúng ta sống yêu thương và nhiệt tâm phục vụ Giáo hội, là lúc chúng ta đang loan báo Triều đại Thiên Chúa cho con người thời đại....

SUY NIỆM THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Nt. Anna Nguyễn Thị Nguyện
GMVNGHCGTG_Full_6367313.jpgHôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ cung hiến  Đền thờ Latêranô. Đền thờ này là nhà tờ Chính toà của giáo phận Rôma, được hoàng đế Contantinô xây cất dưới thời Giáo Hoàng Sivester I....
CON NO THOẢ NHÌN CHÂN DUNG CHÚA. Lm HK

...Chết không phải là hết. Vậy thì mọi thay đổi khác trong cuộc sống nào có đáng chi. Điều quan trọng là chúng ta cần nhớ lời Chúa dạy: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người” (Lc 21,36)...

TÂM SỰ VỚI CHÚA MỖI NGÀY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
CauNguyen9.jpgQua bí tích Thánh Thể chúng con học được một bài học thật cao quý. Chúa đã chọn tấm bánh vì tấm bánh luôn cần thiết cho muôn người...
CHẾT LÀ VỀ CÕI SỐNG. Lm Jos Tạ Duy Tuyền
natur_22.jpgCuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ. Sự sống thần linh mới là vĩnh cửu. Cuộc sống đó không còn những tranh chấp của danh lợi thú, không còn những khổ đau của thiếu thốn, không còn nước mắt của dòng đời bể khổ mà chỉ còn hạnh phúc viên mãn bên Chúa mà thôi.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Lm Phao lô Nguyễn Văn Đông
..Tình yêu của Người mạnh hơn sự chết. Thánh Thể mà chúng ta cử hành mỗi Chủ nhật cho chúng ta cơ hội kín múc tận nguồn nước để tiếp sức cho chúng ta qua tình yêu đến từ Thiên Chúa. Vì cuộc sống mới nầy, chúng ta có thể ca ngợi Thiên Chúa...


|<< Đầu << Trước 1 2 3 [4] Sau >> Cuối >>|