Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 26-34 > Tuần 28

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. Duy Khang
thu bay t28tn.jpgThiên Chúa là Cha rất bao dung, dù tội nặng đến đâu Ngài cũng tha thứ cách dễ dàng. Nhưng tội phạm đến Thánh Thần là tội quá nặng không được tha, vì con người cố chấp không theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, không muốn hối cả và ăn năn sám hối, nên không được tha.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Thánh Luca, Thánh Sử - Lễ Kính- Lm. Giuse Quốc Huy
thanh Luca.jpgMang sứ điệp lời Chúa đến với tha nhân : đó là sứ mạng của người môn đệ. Để hoàn thành sứ mạng đó, người môn đệ cần sống tinh thần đơn sơ, phó thác, luôn biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để dấn thân cho công lý và hòa bình. Các thánh Tông Đồ đã sống tinh thần ấy và đã trở thành nền tảng của Giáo Hội.
Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXVIII Thường Niên-Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 4 tuan 28tn.jpgNhưng Đức Giêsu, với tư cách là thầy thuốc, Người không chỉ chuẩn bệnh, nhưng con chữa bệnh nữa. Ngài chữa lành căn bệnh sống theo vẻ bề ngoài của chúng ta không chỉ bằng lời mặc khải, nhưng còn bằng chính cách sống của ngài với con người và Thiên Chúa Cha.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên- Lm. J.P
thu 3 tuan 28 tn.jpgLạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết quan tâm hơn vẻ đẹp của tâm hồn khi biết sống tránh xa tội lỗi và biết siêng năng chạy đến với Chúa qua bí tích hòa giải để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và để Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn của chúng con nên trong sạch.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên- Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khanh SDB
thu 2 tuan 28tn.jpgXin Chúa cho ta biết nhận ra ý Chúa qua những dấu chỉ Chúa gửi đến hằng ngày và nhất là xin cho ta biết trở thành những dấu chỉ. “Một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một bàn tay nâng đỡ để qua đó mọi người qua ta có thể nhận ra được một Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương mọi người.
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên Năm B-LM ĐAN VINH - HHTM
CHUA NHAT 28TNB.JPGLạy Chúa Giê-su. Hôm nay con hiểu rằng: Vào Nước Trời thật khó biết bao! Cái khó ấy là do lòng tham không đáy của con: Là người giàu có, con coi của cải là tài sản riêng mình nên không muốn chia cho người khác. Còn nếu đang nghèo khó, con lại ước mong trở thành giàu sang để được thỏa mãn các đam mê...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên Năm B-Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
CHUA NHAT28TNB.jpgXin cho mỗi chúng ta dù giàu hay nghèo về của cải vật chất thì cũng dám buông bỏ, sống tự do siêu thoát, không để cho của cải và những ham muốn làm giàu cản bước chúng ta trong việc trở nên môn đệ Chúa Giêsu và ngăn trở chúng ta trên hành trình về Nước Trời.
Suy Niệm lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
thu 6 tuan XXVIII.jpgChính tình yêu Thiên Chúa cuốn hút con tim và làm cho người môn đệ “tuyên bố Thầy trước mặt thiên hạ”, nghĩa là sống tương quan thiết thân với Người trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên_Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang.
thu 5 Tuan XXVIII.jpgBài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu phê phán lối sống của những người luật sĩ và biệt phái. Bởi thế, họ căm ghét Chúa và tìm cách làm hại Ngài.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên_Xuân Ha, OMI
LUCA.jpgNoi gương Thánh Luca, khi phục vụ Lời Chúa, tôi xin chia sẻ vài cảm nghiệm về hình ảnh của người môn đệ qua sứ điệp Tin mừng hôm nay.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên C: Tội Phạm Đến Thánh Thần
ra di.jpg...trong mỗi người chúng ta đều có những khát vọng về chân lý, nhưng chính thái độ bịt tai, nhắm mắt trước sự thật đã khiến con người ta mất dần khả năng cảm nhận sự thật để rồi đối với chúng ta sự thật chẳng còn giá trị gì....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần 28 Thường Niên C- Nữ Tỳ Thánh Thể
lavender2.jpgTrong cuộc sống xã hội, cái giả cái thực đan xen lẫn lộn. Thấy một bình hoa giả chưng trong phòng khách, ta cứ tưởng hoa thật. Gặp một cây trong chậu nở bông, ta lại cho là hoa giả, vì cánh nó cứng và màu sắc loè loẹt.... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên Năm C_Nt. Maria Anh Thư, OP
tha thu 1.jpgMỗi ngày, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại mình để thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao. Nhìn lại chính mình để khiêm tốn sửa lỗi, để quyết tâm sống hoàn thiện. Thiên Chúa sẽ trả lại cho ta tất cả những gì ta đã làm cho tha nhân. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên C: THẬT VÀ GIẢ_Nt. Maria Anh Thư, OP
300px-Diya.jpgChuyện xưa kể rằng, một thiếu phụ nọ có người chồng đi chinh chiến lâu không về. Cứ mỗi buổi tối, dưới bóng đèn dầu loe loét, đứa con trai nhỏ lại hỏi: - Mẹ ơi, sao giờ này cha con chưa về? ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên Năm C
thu 3 tuan XXVIII.jpgMột ông Pharisêu mời Đức Giêsu đến dùng bữa. Cử chỉ đó cho thấy thiện cảm của ông đối với Ngài. Đức Giêsu đã đáp lại lời mời, đã đến nhà ông và liền ngồi vào bàn tiệc. Ông chủ nhà bị sốc vì thấy khách không rửa tay trước khi ăn. Đối với ông đây là một thói quen quan trọng, không thể thiếu. Thế là Đức Giêsu đã giảng cho ông một bài hẳn hoi.
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN C- Nt. Maria Chinh Anh
fmskf.jpgThường thì con người ai cũng thích sự lạ. Thích nghe sự lạ, thích nhìn xem sự lạ. Nghe ở đâu có phép lạ thì người ta tìm đến – người ta tìm kiếm một điều gì đó khả dĩ có thể khỏa lấp cho khát vọng tâm linh của mình....
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C: HÃY TẠ ƠN THIÊN CHÚA_ Lm. Đan Vinh
san-sang-theo-chua.jpg Bài Tin mừng hôm nay cho thấy trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đã chữa cho mười người phong cùi được khỏi do đức tin của họ vào Người, biểu lộ qua lời cầu xin tha thiết và qua thái độ vâng lời Người dạy...
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C: LÒNG BIẾT ƠN THIÊN CHÚA_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
1 God-loves-You.jpg

...Chúa Giêsu đi ngang qua, mười người phong nhìn thấy Ngài, họ đứng đàng xa và kêu lớn tiếng: Lạy thầy Giêsu xin dủ lòng thương chúng tôi. Lời kêu cứu này đã chạm đến lòng thương xót của Chúa. Không cần phải đưa ra điều kiện nào,... 

CHỦ NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
thac mac 2 t.jpgThiên Chúa tạo dựng chúng ta, và cứu chuộc chúng ta. Điều đó quá quen thuộc đến nỗi nhiều khi chúng ta quên tạ ơn Ngài, tưởng rằng đó là điều đương nhiên. Tạ ơn Thiên Chúa là nhận rằng tất cả là hồng ân...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên B: TỘI PHẠM ĐẾN THÁNH THẦN_ Lm. Phêrô Bùi Quốc Khánh SDB
TG.jpgiO agN 10x350.pngChúa Thánh Thần là Thần Chân Lý. Một trong những công việc của Ngài là mạc khải về chân lý, ...