Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 18

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên_Thiên Thảo SJP
thập giá.jpgMuốn theo Thầy Giêsu, phải từ bỏ chính mình. Thật là khó khăn và nan giải cho một hành trình theo chân Thầy Giêsu. Thầy muốn người môn sinh phải bỏ lại đằng sau tất cả những gì thuộc về mình, kể cả bản thân.
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc.
thứ 5 tuần XVIII.jpgBài Tin Mừng của ngày hôm nay và ngày mai liên kết với nhau một cách chặt chẽ, để mặc khải cho chúng ta sứ điệp thiết yếu của mầu nhiệm Đức Tin: môi miệng tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống” đi đôi với đôi chân bước theo Thầy Giê-su; và con đường Thầy đi là con đường của mầu nhiệm Vượt Qua. 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên Năm C_Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
phép lạ đi trên mat bien.jpgLời Chúa hôm nay là bằng chứng tình thương của Chúa luôn ở bên chúng ta. Giữa muôn thử thách trong cuộc đời đôi khi làm chúng ta chao đảo, muốn nhấn chìm chúng ta trong bể khổ thì bàn tay Chúa sẽ nhẹ nhàng dìu dắt chúng ta qua những hiểm nguy. 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C: GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM_ LM ĐAN VINH
50916445_hanh_trinh.jpg

...Mỗi người chúng ta cũng có ba người bạn giống như người trong câu chuyện trên: Anh bạn thứ nhất là Tiền Bạc Của Cải: Khi chúng ta chết, anh bạn Tiền Bạc này lập tức bỏ rơi chúng ta, chỉ để lại cho chúng ta một chiếc chiếu và một cái hòm...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên C_ Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
a lua chon.jpgChúng ta đang đứng trước một lựa chọn: Sở hữu hoặc Hiện hữu. Quan tâm lớn nhất của con người là Sở hữu. Trong khi của cải duy nhất tồn tại là Tình yêu tạo trong ta một thực tại thiêng liêng vĩnh cửu... 
Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C: BẠN NÊN GỬI TIẾT KIỆM Ở ĐÂU?_ Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
a vang.jpg

Trên báo thỉnh thoảng có người xin tư vấn: Tôi có năm mươi triệu, tôi nên làm gì? Mua nhà hay mua vàng? Người khác lại hỏi: Tôi có một ít tiền nhàn rỗi, tôi nên gửi tiết kiệm ở đâu?...

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên: "Lòng Tin"_ Thiên Thảo SJP
love.jpgiO agN 10x350.pngNgày hôm nay, con người đang phải đối diện với biết bao vấn đề phức tạp của cuộc sống, từ chiều kích nội tâm đến thực tế đời thường. Nhiều vấn đề rất khó giải quyết và đi đến chỗ bế tắc không lối thoát ...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: "HÃY TỰ HỎI"_Thiên An

vac thap gia.jpgPhụng vụ hôm nay gợi lại cho chúng ta hai phương pháp để nhận biết có Thiên Chúa, đó là Mạc Khải và Truy Vấn. Hai phương pháp này hỗ trợ cho nhau, nhờ đó giúp chúng ta có được đức tin tinh ròng, vững chắc và xác tín.

Suy Niệm lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII: "Xin Ðược Chiêm Ngưỡng Vinh Quang Nước Chúa"_Lm Trần Bình Trọng

chua hien dung.jpgiO agN 10x350.pngTrong thời Cựu ước, Thiên Chúa hiện ra với dân Người trong đám mây, ngoài sa mạc, nơi bụi cây. Thiên Chúa hiện ra với Môsê và Êlia trong đám mây thì Ðức Giêsu cũng biến hình trong đám mây trước mặt các tông đồ trên đỉnh núi (Mc 9: 2). Thời đó, đám mây được coi là biểu hiệu của việc Chúa hiện diện.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !"_Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

dan ba.jpgiO agN 10x350.pngBài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta về một người mẹ. Vậy, trước hết chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho từng người chúng ta quà tặng tuyệt vời là mẹ của chúng ta, là “người phụ nữ yêu dấu”, là tất cả các phụ nữ trong cuộc đời của chúng ta, và trên tất cả là Đức Maria, Mẹ của chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: "CỨ AN TÂM, ĐỪNG SỢ!"_Nt. Maria Anh Thư. OP

tha luoi 1.jpgiO agN 10x350.pngGiả sử có lần nào đó chúng ta thực hiện chuyến du thuyền trên biển. Đang vui chơi thì bất ngờ biển nổi cơn sóng gió khiến chiếc thuyền chao đảo. Mỗi người sẽ ứng phó như thế nào: la hét, sợ hãi kêu cứu hay để mặc cho cơn sóng dập vùi đẩy đưa. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một kinh nghiệm để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó.

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên B: SỰ NHẠY BÉN CỦA LÒNG CẢM THƯƠNG. Xuân Hạ, OMI
small_1248476639_nv.jpgiO agN 10x350.png

...Ngài muốn đưa các ông đi xa hơn, sâu hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, các ông bỡ ngỡ và lòng đầy ngạc nhiên, chúng con cho họ ăn sao?!...

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII Thường Niên B. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông
ao.jpgiO agN 10x350.pngSống mối tương quan gắn bó mật thiết như thế với Chúa Ki-tô là chúng ta sống phong cách của những con người mới và tâm trí chúng ta sẽ được Thần Khí đổi mới theo kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XVIII Thường niên A. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
cgs47a.jpgiO agN 10x350.pngNếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là điều Đức Giêsu quả quyết với các môn đệ và với chúng ta sau khi Ngài đã làm phép lạ chữa một em bé bị kinh phong do lời cầu xin của người cha.... 
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên: TỪ BỎ MÌNH. Lm. Duy Khang
n.jpgiO agN 10x350.pngKitô hữu là người tin vào Chúa Giêsu, bước theo chân Ngài và làm môn đệ của Ngài. Nhưng người Kitô hữu còn phải chấp nhận việc từ bỏ cách quyết liệt, dứt khoát, mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên: ĐỐI VỚI TÔI, ĐỨC KITÔ LÀ AI?. Nữ Tỳ Thánh Thể.
52hinh53.jpgiO agN 10x350.pngNgày nay, Đức Giêsu cũng đang tra vấn mỗi người chúng ta: "Phần con, con nói Ta là ai?", nhất là đối với những người đang làm công tác rao giảng Tin Mừng. Vì khi chúng ta xác định: Đức Kitô là ai...
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: ĐỨC TIN LÀM CHÚA MỦI LÒNG. Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB
images.jpgiO agN 10x350.png...Người đàn bà này đã mang đến Chúa Giêsu một đức tin tăng trưởng cho đến khi quì lạy dưới chân Chúa, một quyết tâm sắt đá phát xuất từ niềm hy vọng và một tâm hồn lạc quan không hề hoảng sợ. Đó là đức tin làm Chúa mủi lòng....
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: « Cứ yên tâm, Thầy đây đừng sợ ». Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
ANH MAT CHUA.bmpiO agN 10x350.png...Chúng ta hãy nhìn ngắm Đức Giê-su. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, « Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước ». Chúng ta có thể tự hỏi tại sao ? ...
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên A: TIN TƯỞNG VÀO CHÚA. Nt. Maria Anh Thư, OP
Bo-da-gat-tung-giot-mo-hoi-de-con-duoc-an-hoc_Tin180_com_002.jpgiO agN 10x350.png...Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giang rộng cánh tay của Ngài cho con nắm giữ. Không, sức con yếu đuối, bàn tay con quá nhỏ bé không thể nắm chặt tay Chúa. Cái nắm tay của con lỏng lẻo dễ dàng tuột mất,... 
Chúa Nhật XVIII Thường Niên A - 5' LỜI CHÚA - Kinh Thánh Bằng Hình - Việt Anh

bible.jpgiO agN 10x350.png5 PHÚT SUY NIỆM LỜI CHÚA
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”  (Mt 11, 28)
“Come to me, all you who labor and are burdened,  and I will give you rest” (Mt 11, 28)