Trang Chủ > Suy Niệm > Thường Niên 13-25 > Tuần 15

Chúa Nhật XV Thường Niên - Kinh Thánh Bằng Hình - Anh Việt

Bible images.jpgtrong suot 10x350.png“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”  (Mt 11, 28)
“Come to me, all you who labor and are burdened,  and I will give you rest” (Mt 11, 28)

Thánh Vịnh - Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A
thanh vinh.pngtrong suot 10x350.png

THÁNH VỊNH - Một Con Đường Cầu Nguyện - Nâng Tâm Hồn Lên Gặp Gỡ Thiên Chúa …Lắng nghe và hướng tâm hồn chúng ta về tâm tình cầu nguyện của Thánh Vịnh dễ giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và gần gũi với Chúa để từ đó…

Thứ Sáu tuần XV thường niên: CAO HƠN VÀ XA HƠN. Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng,
2011.jpg ...Sẽ khá dễ để ta đón nhận sứ điệp Lời Chúa trên đây, nhưng không dễ chút nào để ta sống theo Luật với trọn vẹn ý nghĩa và vai trò như Chúa muốn. Điều Chúa Giêsu nói với những người Phariêsu là lời gọi mời ta thành tâm nhìn lại những bất túc của bản thân đối với Lề Luật....
Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: LỜI TỪ TRÁI TIM. Sr. Têrêsa Lã Vân, MTG Xuân Lộc

sach.jpgBài tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng thật cảm động và tha thiết. Hơn nữa, chỉ cần đọc thật kỹ và suy đi gẫm lại câu này thôi, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy ấm lòng và có được bình an trong tâm hồn: "Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" ( Mt 11, 28 )...

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: TƯƠNG QUAN CHA VÀ CON. Nữ Tỳ Thánh Thể
imagesCA6ZMCAK.jpgChúng ta đang ở trong phần IV của Tin Mừng Thánh Matthêu nói về Mầu nhiệm Nước Trời. Mầu nhiệm này được ẩn giấu trong lời nói và đời sống của chính Con Thiên Chúa, của Người Con trong tương quan với Cha trên trời....
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần XV Thường Niên : LÒNG BIẾT ƠN. Nt Maria Anh Thư. OP
355958-bang-lang.jpg...Lòng biết ơn là một đức tính cao quý của con người phát xuất từ tình cảm chân thành và sự trân trọng những gì mình đang có hoặc nhận được từ người khác. Ông Emmons – một nhà tâm lý đã dành gần 10 năm nghiên cứu về lòng biết ơn. Cùng với hàng ngàn người cộng tác, ông đã ghi lại kết quả nghiên cứu đó trong tập sách có tựa đề “Cám ơn”...
Thứ 2 tuần XV Thường Niên: Để làm môn đệ Chúa Giêsu …Nt. Minh Thùy

221.jpg...Chính khi từ bỏ không còn gì để bám víu, không còn gì để lo giữ hoặc sợ mất ; Chính khi dấn thân đến quên mình và vác Thánh Giá đi theo Chúa. Người môn đệ trở nên giống Chúa hoàn  toàn. Khi ấy người môn đệ sẽ được phần phúc vinh quang với Chúa. Vì như Chúa đã nói: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy....

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên C. Lm Phaolô Nguyễn Văn Đông
10dieuran.jpgLề luật chỉ tốt khi giúp Dân thực hiện thành công sứ mạng của mình. Lề luật của người ki tô hữu được tóm gọn trong một điều luật duy nhất là YÊU THƯƠNG. Đó là một luật điều chứ không phải là một sự bó buộc. Nó diễn tả lời mời gọi của một Thiên Chúa Yêu thương đã tỏ mình ngang qua Con của Người...
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. TÌNH YÊU MỚI ĐÁNG QUÝ. Nt Maria Anh Thư, OP

814417798_e9de5f0d2d.jpg...Sống ở đời “nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn”. Cũng vậy, lề luật chỉ là phương tiện ví như con thuyền đưa lữ khách qua sông. Đến bến bờ rồi, người lữ khách phải để lại con thuyền ở đó mà tiếp tục hành trình. Nhóm biệt phái chỉ giữ luật một cách máy móc hình thức, nô lệ cho luật mà quên rằng tinh thần của luật mới là điều quan trọng...

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nt. Maria Chinh Anh
chuavacanhdong.jpg...Lời quở trách của Đức Giê-su hôm nay đối với Kho-ra-dim, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um có nhắc nhở tôi điều gì? Có thúc bách tôi phải sám hối không, hay tôi cứ an nhiên tự tại, xem lời ấy như của quá khứ, không dính dáng đến mình....
SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Nữ Tỳ Thánh Thể
ducmecamelo.jpgHôm nay lễ Đức Mẹ núi Cát Minh. Từ cổ  xưa, núi này đã lừng danh vì gắn liền với ngôn sứ Êlia, vị ngôn sứ cương quyết bảo vệ đức tin tinh tuyền và Thiên Chúa hằng sống duy nhất. Vào khoảng thế kỷ XII, nhiều tín hữu đạo đức tìm đến đây sống đời ẩn sĩ và qui tụ lại thành dòng Cát-Minh, dưới sự bảo trợ của Đức Maria- Mẹ của những người chiêm niệm....
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. Lm. Phaolo Nguyễn Văn Đông
jesus13.jpgKhông ai có thể tự quyết định cho mình trở thành Ngôn sứ, Tông đồ hay Thừa tác viên Tin Mừng. Sáng kiến luôn luôn đến từ Thiên Chúa, vì chính Người chọn gọi và sai đi. Sự chọn lựa ban đầu ấy vượt quá công trạng của NGƯỜI ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ ĐƯỢC SAI ĐI và là nền tảng tạo nên sức mạnh và uy tín của họ. Không lí luận nào có thể giải thích được tình yêu ấy. Chỉ có thể cảm tạ mà thôi...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. LÀM THEO LỆNH CHÚA. Lm. Paul Nguyễn Nguyên
tin mung.jpg...Lắng nghe lời Chúa hôm nay, chớ gì hành trang của từng người chúng ta cũng là những chữ “không” và chữ “đừng” như lời dạy của Chúa Giêsu đối với các môn đệ khi xưa. Chúng ta “không mang theo mình cái bị giận dữ, căm hờn; không mang trong túi của mình những tiền của bất công, gian dối; cũng đừng mặc hai áo”, đừng có hai lòng ba dạ, đừng có ngoài miệng thì khen lấy khen để...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG. Lm. Đan Vinh
JesusPreaching.jpg...Đức Giêsu sai 12 Tông đồ đi thực tập truyền giáo. Người chỉ thị cho các ông phải rao giảng Tin mừng bằng lời nói và gương sáng : Phải liên kết từng hai ngừơi thành một nhóm, thanh thoát khó nghèo và đầy lòng cậy trông phó thác...
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B. GỌI VÀ SAI ĐI. Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
1235919592.jpg...Lời Chúa của tuần XV hôm nay cho thấy Thiên Chúa muốn sử dụng mỗi người theo mỗi cách khác nhau và ở mội thời điểm khác nhau và với những công việc khác nhau và Ngài đã gọi và chọn họ để trao cho họ nhiệm vụ, đồng thời cũng muốn những người được gọi có một thái độ sẵn sàng và tín thác vào Chúa...
SUY NIỆM THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN NĂM A - TIẾNG NÓI TÌNH THƯƠNG

yeu_thuong_oi.jpg..Lời Chúa hôm nay một lần nữa cho chúng ta thấy: đó là lời rao giảng mà bất cứ kiến thức hay ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu được. nó diễn tả sứ mạng của Đấng Cứu Thế là giới thiệu lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa đem lại tin tưởng và hy vọng cho con người...

KHO BÁU ĐÃ MỞ – Charles E. Miller

ap_20100908103710263.jpgKhông một nông dân nào thích thú bởi cảnh gieo giống lãng phí hạt giống như người nông phu trong bài Phúc âm hôm nay. Một nông dân cần cù thì sẽ gieo cẩn thận ở những nơi mà ông bảo đảm sẽ gặt hái được vụ mùa bội thu...

GIEO GIỐNG

hòa.jpgNói về việc rao giảng lời Chúa, chúng ta thấy có hai thực tại đối kháng nhau. Trước hết chúng ta xác tín lời Chúa là lời hiệu nghiệm, một khi đã gieo trồng thì chắc chắn sẽ đem lại mùa xuân với hoa trái dồi dào....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A- TÔN GIÁO CÓ ÍCH GÌ?. Lm Jos Tạ Duy Tuyền

images.jpg...Lời Chúa là lời ban sự sống, nhưng sẽ vô ích cho người có tâm địa xấu, cho lòng chai dạ đá. Lời Chúa đến với họ như "đàn gảy tai trâu" hay như "nước đổ lá môn"....

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A - SỨC SỐNG CỦA HẠT GIỐNG. Lm Giuse Nguyễn Hữu An

bbm1217290588.jpg...Người đi gieo đã gieo hạt giống trên những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ. Những mảnh đất sỏi đá, gai góc, lối mòn có bước chân người cũng không bị lãng quên. Người gieo hạt không bỏ rơi một mảnh đất nào vì tấm lòng quãng đại của ông...